Cụ thể, gã nhà giàu PSG sẵn sàng trả cho thủ môn người CH Czech mức lương 150.000 bảng/tuần kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cech sẽ được đảm bảo suất bắt chính cho đến năm 38 tuổi, thời điểm kết thúc ràng buộc với PSG về lý thuyết. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 39 triệu bảng cho thương vụ này.
Trước khi có tin PSG đổ tiền tấn vì Cech, Arsenal là đội bóng đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của thủ môn 33 tuổi này. Thứ nhất, Arsenal là đội bóng thuộc thành London, nơi mà Cech vẫn muốn sinh sống lâu dài. Thứ hai, việc Pháo thủ được dự Champions League là cơ sở để một ngôi sao vẫn khát khao chinh phục danh hiệu như Cech hướng tới.
Hiện cán cân đang nghiêng về phía HLV Jose Mourinho, người rõ ràng muốn làm ăn với PSG hơn là trang bị thêm "vũ khí" cho người hàng xóm đáng ghét, theo thú nhận của HLV Arsene Wenger. Hiện Arsenal đã sẵn sàng trả 10 triệu bảng cho Chelsea để sở hữu Cech và chính người thân cận với thủ thành này tiết lộ cơ hội của Arsenal chưa hề bị dập tắt.
"Tôi nghĩ rằng cậu ấy (Cech) vẫn còn có quãng thời gian 3-4 năm tuyệt vời trước mắt. Gia đình Petr rất hạnh phúc ở nước Anh, một cầu thủ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi gia đình anh ấy thấy hạnh phúc", Christophe Lollichon, HLV thủ môn của Chelsea, người theo chân Cech chuyển tới Anh làm việc sau khi rời Rennes đã nói.
PSG mời chào Cech bằng đề nghị siêu khủng
Kế hoạch chiêu mộ thủ thành Petr Cech (Chelsea) của Arsenal đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lời đề nghị sặc mùi tiền của PSG.
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Pháp vs Italia, 01h45 ngày 7/9: Gà gáy ở Paris 3
- Nhận định bóng đá Ireland vs Anh, 23h00 ngày 7/9: Anh ‘phá đảo’ 1
- Nhận định bóng đá Argentina vs Chile, 07h00 ngày 6/9: Không Messi, không sao!
- Nhận định bóng đá Bỉ vs Israel, 01h45 ngày 7/9: Quỷ đỏ ra quân thắng lợi
- Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Serbia, 23h00 ngày 8/9: Hòa cả làng