Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Bước chân nhà vô địch
MINH HẠNH • 12:53 ngày 30/04/2015
Với việc thắng Metz trong trận đấu bù vòng 32 rạng sáng qua, PSG đã cắt đuôi Lyon với 3 điểm nhiều hơn. Chức vô địch mùa thứ 3 liên tiếp đã ở gần hơn bao giờ hết với đội bóng của HLV Laurent Blanc bởi phía trước họ chỉ còn 4 vòng.
    KẾT THÚC TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
    Có lẽ, trò chơi “mèo đuổi chuột” với Lyon đã chấm dứt khi PSG hạ gục Metz 3-1 ở trận đấu bù vòng 32. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Ligue 1 mùa này của thầy trò HLV Blanc. Từ đầu mùa, có thể nói PSG thi đấu không ấn tượng bằng Lyon. Thế nhưng, nhờ đội hình đồng đều, có chiều sâu với dàn sao thượng thặng và bản lĩnh của nhà vô địch, CLB thủ đô đã thực hiện được cuộc bứt tốc đầy hiệu quả để có thể ung dung cán đích với vị trí số 1 BXH. PSG chưa bao giờ đánh mất ngôi đầu khi đã chiếm được, kể từ khi đổi chủ Hè 2011. Đội bóng của HLV Blanc đang đi những bước chân của một nhà vô địch.

    3 ngày sau khi nghiền nát Lille 6-1, các fan PSG lại một lần nữa được chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà, đặc biệt là hàng công. Sự thăng hoa dù Zlatan Ibrahimovic vắng mặt thêm một dịp chứng tỏ, PSG có rất nhiều phương án tấn công. Cavani tiếp tục “nổ súng”. Lavezzi vẫn miệt mài bên cánh trái đầy hiệu quả trong vai trò hỗ trợ tấn công cho tiền đạo người Uruguay. Phía dưới, bộ ba tiền vệ Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi cũng chứng minh họ sinh ra là để chơi cạnh nhau. Dù có đôi lúc ở mùa này, HLV Blanc cố tình tách bộ ba này ra, nhưng khi thiếu một trong ba, hai người còn lại ít khi thi đấu xuất sắc.


    NGUỒN CẢM HỨNG PASTORE
    Gặp Metz, Pastore lại chói sáng với 3 đường kiến tạo thành bàn. Chưa bao giờ trong suốt 10 năm qua, một cầu thủ PSG kiến tạo tới 3 lần ở một trận đấu. Ngôi sao người Argentina đang tái hiện phong độ bùng nổ của chính anh trong mùa đầu tiên khoác áo PSG (2011/12). Từng được Antoine Kombouare rồi Carlo Ancelotti (các HLV trước đây của PSG) bố trí chơi tự do trên hàng công, nay Pastore được Blanc giải phóng khỏi mác “tiền đạo cánh phải” ở giai đoạn lượt về mùa này. Và cựu cầu thủ Palermo đã không phụ lòng tin của ông thầy. Pastore đang thi đấu thăng hoa khi anh đặt dấu giày lên 11 bàn thắng (4 bàn, 7 kiến tạo) trong 12 trận gần đây tại Ligue 1. 

    Lối chơi của PSG cũng trở nên uyển chuyển hơn nhờ sức sáng tạo của Pastore. Khác với giai đoạn đầu mùa, ở chặng lượt về, Pastore không bị gò bó trong vai trò tấn công hay phòng ngự. Anh thường là cầu thủ di chuyển rộng nhất trên sân của PSG. Vì thế, các hậu vệ đối phương thường không nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn của Pastore. Và tất nhiên, nhờ đó, mọi phương án kèm cặp anh của đối thủ không mang lại hiệu quả. PSG sẽ còn bay cao khi Pastore phát huy được hết phẩm chất thủ lĩnh của mình.

    Cavani bùng nổ khi vắng Ibra
    Cavani đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất tại Ligue 1 2014/15, đúng bằng với số bàn thắng mà anh lập công cho PSG ở 18 trận trước đó. Tức là, chân sút người Uruguay đạt hiệu suất ghi bàn hơn 1,3 bàn/trận từ khi không đá cặp cùng Ibrahimovic.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay