Bóng Đá Plus trên MXH

Kylian Mbappe: 'Tôi khóc cả đêm vì sợ không được dự Champions League'
09:08 ngày 22/08/2020
Trên chương trình Final 8, Kylian Mbappe trả lời phỏng vấn trước chung kết Champions League. Anh tiết lộ đã khóc cả đêm sau khi dính chấn thương mắt cá chân ở chung kết Cúp Quốc gia trước Saint-Etienne. Mbappe sợ sẽ không thể thi đấu tiếp ở Champions League.

    Ngày 24/7, Kylian Mbappe ra sân trong đội hình xuất phát của PSG thi đấu chung kết Cúp Quốc gia gặp Saint-Etienne. Phút 25, cầu thủ mang áo số 7 gặp chấn thương kinh hoàng sau cú vào bóng bằng cả hai chân của đội trưởng Loic Perrin phía đối thủ. Mbappe lăn lộn trên sân, sau đó tập tễnh rời khỏi SVĐ với khuôn mặt mếu máo vì đau đớn.

    Nó cũng là một tai nạn hơi kì lạ, vì Perrin, 35 tuổi, không phải mẫu trung vệ có thói quen chơi triệt hạ đối phương. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 17 năm của mình, trung vệ này chỉ nhận đúng 1 thẻ đỏ trước khi nhận thẻ đỏ thứ 2 vì chính cú vào bóng với Mbappe. “Đó không phải một cú vào bóng có ý định triệt hạ của cậu ấy”, HLV Claude Puel của Saint-Etienne cố gắng giải oan cho học trò, sau trận đấu mà đội bóng của ông chịu thua chung cuộc 0-1. Chỉ 6 ngày sau pha bóng gây ám ảnh, Perrin tuyên bố giải nghệ.

    “Sự thật là ngay cái đêm mà tôi gặp chấn thương kinh khủng ấy, tôi tự nhủ “Thế là hết rồi”, Mbappe trả lời trong chương trình Final 8. “Tôi cứ thế nằm khóc cả đêm, lẩm bẩm nguyên ngày hôm sau rằng sẽ phải làm gì đó để bình phục thật nhanh. Tôi cần phải làm như thế để tự cho mình thêm hy vọng, vì tôi muốn là một phần của cuộc phiêu lưu ở Champions League cùng đội bóng. Tôi không hề muốn bỏ lỡ phần gay cấn nhất của mùa giải này”.

    Chắc chắn Mbappe sẽ sát cánh cùng Neymar trên hành công PSG sau chấn thương hôm 24/7

    Trước khi dính chấn thương, Mbappe là nhân tố quan trọng của PSG không chỉ ở Champions League, mà còn các giải đấu khác. Cầu thủ 21 tuổi ghi bàn trước Real, Club Brugge và Galatasaray ở vòng bảng, có tổng cộng 30 bàn thắng và 18 đường kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường, trước khi PSG hành quân đến Lisbon.

    Không ai nghĩ Mbappe bình phục nhanh đến thế cho trận gặp Atalanta và 30 phút mà anh thi đấu ở trận tứ kết đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, với đường chuyền quyết định cho Choupo-Moting ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1. “Tôi nghĩ, mình đã giúp ích cho đội nhà trước Atalanta và hài lòng vì trở lại kịp thời”, Mbappe tỏ ra mãn nguyện. “Tôi thấy ổn hơn, nhưng vẫn phải ra sân với một chiếc băng rất dày. Giờ thì không còn đau nữa. Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến với Bayern tới đây, tất cả vì chiến thắng”.

    Cầu thủ sinh năm 1998 đang muốn hành trình của PSG tại Champions League mùa này đi theo câu chuyện của ĐT Pháp ở World Cup 2018, giải đấu mà họ đăng quang. “Tôi thấy rất giống nhau”, anh khẳng định. “Chúng tôi dễ dàng vượt qua vòng bảng, các đối thủ phần lớn chơi phòng ngự nhưng chúng tôi đều giành phần thắng. Tôi nghĩ, mình có thể giúp ích cho PSG như những gì đã làm cho đội ĐT Pháp”.

    Mbappe và Neymar đang được kì vọng sẽ phá tan phòng tuyến của Bayern Munich ở trận đấu tới đây, vì một lẽ đơn giản: Họ đều ở đẳng cấp hàng đầu và hợp cạ với nhau. “Chúng tôi rất thân thiết cả trên sân bóng lẫn ngoài đời”, Mbappe thừa nhận. “Chúng tôi cùng thế hệ nên rất dễ đồng cảm. Cả hai không màng đến thành tích riêng mà đều muốn cùng nhau đá vì tập thể. Nếu giành được một thành tựu nào đó, chúng tôi sẽ giành nó với nhau, không cho riêng ai cả”.

    XEM THÊM

    PSG và Bayern Munich hồi hộp khi biết trọng tài bắt chung kết Champions League

    Bayern vs PSG: Thành bại ở những 'cơn lốc sân cỏ'?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Đỗ Hiếu • 09:08 ngày 22/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay