Bóng Đá Plus trên MXH

Giới hạn của Bầy sư tử Lyon
MINH TÂM • 09:44 ngày 21/08/2020
Vẫn là kết quả 0-3 chênh lệch như trận bán kết 1, nhưng không giống Leipzig hoàn toàn thất thế trước PSG thì Lyon đã gây ít nhiều khó dễ cho Bayern. Nhưng rồi, vì năng lực có hạn, họ đã không thể tiếp tục tạo cú sốc. Bầy sư tử dừng bước ở bán kết và trước mắt họ có thể sẽ là một cuộc “chảy máu” đội hình.

    Sức cùng lực kiệt

    Lyon vào trận đầy hưng phấn. Họ tin rằng nếu tiếp tục lối đá pressing tầm cao cùng quyết tâm mạnh mẽ, họ có thể khiến Bayern chùn bước như đã làm trước Man City. Và đúng là Lyon đã suýt thành công khi ngay phút thứ 4, Memphis Depay lao xuống đối mặt Manuel Neuer. Tiếc là pha chạm bóng thiếu tinh tế của anh khiến trái bóng đi ra ngoài. Rồi đến phút 17, từ khoảng cách chỉ 5 mét nhưng Ekambi lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

    Và đó gần như là tất cả những gì Lyon làm được trước khi bị phản đòn bằng pha ghi bàn của Serge Gnabry ngay sau tình huống Ekambi bỏ lỡ. Kể từ đây, Lyon hoàn toàn thất thế, chịu tổng cộng 13 pha dứt điểm chỉ trong hiệp 1. Trong số đó, 7 lần bóng đi trúng mục tiêu và 2 thành bàn. Nếu thủ môn Lopes không chơi xuất sắc, chắc chắn số bàn thua của đội bóng Pháp còn nhiều hơn thế. 

    Sang hiệp 2 khi thế trận gần như đã an bài, Bayern chơi chùng xuống để qua đó “giúp” Lyon có nhiều pha lên bóng, tiếp cận cầu môn hơn. Và thực tế là số pha dứt điểm trúng đích của Lyon đã vượt đối thủ. Họ có 3 lần sút trúng cầu môn, trong khi Bayern chỉ có 2. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở sự hiệu quả, khi Bayern có thêm 1 bàn thắng để kết liễu số phận đối thủ, trong khi Lyon chỉ có thêm những lần ôm đầu luyến tiếc.

    Thua trận đậm đà trong tình thế đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, điều đó nói lên giới hạn khả năng của Lyon, như chính HLV Rudi Garcia đã nhận xét sau trận, rằng đội bóng của ông “phải luyến tiếc vì bỏ lỡ những tình huống ghi bàn mười mươi, nhưng thực tế là đối thủ quá mạnh và những gì Lyon làm được cũng đã là tốt nhất rồi”.

    Lyon (trái) đã không thể gây bất ngờ trước Bayern

    Một mùa Hè bão tố

    Lyon đã trải qua một mùa giải không đến nỗi nào. Họ khởi đầu với chuỗi kết quả tồi tệ dưới thời Sylvinho khi chỉ thắng 1 trong 10 trận. Lúc đó, với vị trí thứ 14 tại Ligue 1, Lyon khó có thể mong đợi mọi thứ tươi sáng như những gì họ đang có dưới thời Rudi Garcia. Á quân Cúp Liên đoàn, vào bán kết Champions League, thực sự đây là cái kết rất đẹp sau khởi đầu nhọc nhằn của Bầy sư tử.

    Nhưng rồi, ngày vui chắc chắn sẽ chẳng kéo dài khi trước mắt họ là một mùa chuyển nhượng bão tố. Màn trình diễn tuyệt vời của các cá nhân ở Champions League chắc chắn đã lọt vào mắt của nhiều CLB giàu tham vọng. Không còn là đồn đoán nữa, vì sau trận thua rạng sáng qua, chính GĐTT Juninho của Lyon đã xác nhận hàng loạt ông lớn gõ cửa đội bóng: “Chúng tôi rất buồn vì bị loại, và cũng tiếc vì mùa sau không thể dự Champions League. Và cũng sẽ có những cuộc chia tay như Houssem (Aouar) hay Moussa (Dembele), nhưng chắc chắn chúng tôi không lo lắng. Lyon sẽ trở lại Champions League”.

    Nhắc đích thân tên các cầu thủ ra đi, hẳn Juninho cảm thấy nguy cơ ấy lớn đến nhường nào. Thực tế Dembele tiếp tục được M.U săn đón, nhưng chắc chắn Lyon có quyền đẩy giá tiền đạo người Pháp cao hơn sau những gì anh thể hiện thời gian qua. Trong khi đó, Aouar đang được Barcelona, Juventus và Man City trải thảm đỏ mời về. Còn với Memphis Depay, tiền đạo 27 tuổi cũng nhận được sự quan tâm từ Dortmund cùng nhiều đội bóng Anh. Đó là còn chưa kể Denayer, Lopes hay Cornet… cũng nằm trong “mắt xanh” nhiều CLB giàu có.

    Gần như hơn nửa đội hình Lyon có khả năng ra đi, điều đó đặt HLV Garcia và BLĐ Lyon vào tình thế khó khăn. Nhưng với tài “liệu cơm gắp mắm” của Garcia, truyền thống vượt khó để trình làng những “sao mai” mới của lò đào tạo Lyon, có lẽ mùa sau đội bóng này vẫn có thể tự tin, ít nhất là hoàn thành mục tiêu giành vé trở lại Champions League.

    Chelsea và M.U bị chỉ trích vì không sớm mua Dembele
    Chứng kiến phong độ ấn tượng của Moussa Dembele trong màu áo Lyon (24 bàn, 7 kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường ở mùa này), Chris Sutton đã chỉ trích M.U và Chelsea nặng nề. Cựu tiền đạo của The Blues nói: “Họ thật ngu ngốc khi không ký với Dembele lúc anh ấy còn khoác áo Celtic. Một cầu thủ tỏa sáng tại Scotland mà lại không hợp với các CLB Anh ư?”.

    2 - Trận thua Bayern 0-3 mới là thất bại nặng nề thứ nhì của Lyon ở mùa này, sau thảm bại 1-5 trước PSG vào ngày 5/3/2020. Như vậy, cả hai thất bại đậm nhất Lyon phải chịu trong mùa này đều trước hai CLB đã lọt vào chung kết Champions League.

    XEM THÊM

    Hủy diệt Lyon, Bayern hẹn PSG ở chung kết Champions League

    Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay