Phát biểu trước báo giới, Cavani chia sẻ: "Khi hai đại diện Nam Mỹ gặp nhau, bầu không khí trên sân bao giờ cũng căng thẳng. Tôi nghĩ Uruguay đã chơi một trận đấu khá tốt. Trong những phút cuối chúng tôi cũng tỏ ra bức xúc đôi chút khi phản đối trọng tài cho Brazil được hưởng quả penalty dẫn đến bàn thắng của Neymar".
"Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chỉ đến mức như vậy. Tôi luôn thấy hứng thú khi được so tài với một đội bóng lớn như Brazil nói chung và một đối thủ đẳng cấp như Neymar nói riêng".
Cận cảnh pha va chạm giữa Neymar và Cavani
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
"Trong bóng đá không có trận đấu nào mang tính chất giao hữu cả. Ngược lại, một số trận còn rất máu lửa khiến các cầu thủ đôi khi không giữ được những cái đầu nóng. Dẫu vậy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí lại trở nên yên bình và các cầu thủ không ai còn xem nhau như kẻ thù nữa", Cavani kết luận.
Ở trận đấu nói trên, Cavani trong nỗ lực ngăn cản pha đột phá của Neymar đã không ngần ngại phạm lỗi với chân sút mang áo số 10. Neymar tỏ ra rất đau đớn khi ôm chân lăn lộn dưới sân, còn Cavani ngay lập tức bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng.
Cavani vung tay vào đầu Neymar
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Tiền đạo người Uruguay rất ngạc nhiên với quyết định của ông "vua áo đen", sau đó anh cũng ra đỡ Neymar đứng dậy nhưng cựu ngôi sao Barca chẳng thèm đếm xỉa gì đến hành động mang tính an ủi này. Không những thế, Neymar còn vùng vằng quay đi để tỏ rõ thái độ không hài lòng với pha vào bóng quyết liệt của Cavani.
Về phần mình, Cavani cũng chẳng vừa. Anh vừa đi vừa hậm hực nói điều gì đó với ánh mắt hình viên đạn nhắm vào người đồng đội ở PSG. Đáng chú ý, trong những phút cuối trận camera còn chộp được hình ảnh Cavani vô tình vung tay vào đầu Neymar. Khi nhận thấy mình lỡ tay, anh đã xoa đầu Neymar thay cho lời xin lỗi.