Bất ngờ liên tục xảy ra ở cả 4 bảng đấu. Tại bảng A, U23 Pháp thua nhục nhã 1-4 trước U23 Mexico. Bảng B cũng chứng kiến những chàng trai trẻ của Hàn Quốc bị New Zealand dạy cho một bài học. Bảng C thì còn kinh khủng hơn khi cả 2 ông lớn là U23 Tây Ban Nha và U23 Argentina đều không thể giành chiến thắng. Cuối cùng, ở bảng D, U23 Đức nhận thất bại thậm không ngờ trước người Brazil.
Với việc chỉ có 3 trận ở vòng bảng, các kết quả ở lượt đầu khiến cơ hội lọt vào vòng trong của các đại gia hẹp đi rất nhiều. Chính vì thế, họ phải dốc toàn bộ sức lực cho lượt trận thứ 2. May thay, đối thủ của các đội bóng lớn đều nằm trong khả năng giành chiến thắng.
Ở bảng A, U23 Pháp vẫn chưa phải đụng độ chủ nhà Nhật Bản - đội đã giành chiến thắng ở lượt đầu, mà chỉ phải gặp U23 Nam Phi. Với những gì đã thể hiện trước đội chủ nhà, U23 Nam Phi không có gì quá nổi bật và sẽ là con mồi ngon cho U23 Pháp nếu họ chơi tập trung.
Tại bảng C, sự tự tin Argentina đã chạm đáy sau thất bại đáng xấu hổ trong ngày ra quân. Dẫu vậy, khi mà đối thủ Ai Cập chỉ biết phòng ngự thụ động, việc các ngôi sao Argentina có thể tìm được bàn thắng đầu tiên tại Thế vận hội là rất dễ xảy ra.
Cùng với đó, U23 Australia sau trận đầu tiên đã không còn giữ được tính bất ngờ của mình. Họ thậm chí đã lộ bài với những miếng đánh phối hợp tập trung vào biên trái. Do đó, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Pedri cùng các đồng đội ở U23 Tây Ban Nha giành về chiến thắng đầu tay.
Còn ở bảng D, Đức cũng không cần phải quá lo nếu cứ thi đấu như hiệp 2 ở trận thua Brazil. Cỗ xe tăng trẻ chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là U23 Saudi Arabia nên một chiến thắng cách biệt là kịch bản khả thi.