Chính vì thế, cuộc so giày giữa TP.HCM 1 và TKS.VN là tâm điểm của vòng cuối. Cả HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng như Đoàn Minh Hải đều tung ra đội hình mạnh nhất và trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn. TKS.VN chứng minh họ xứng đáng là đối thủ của ứng cử viên vô địch của giải với những pha tấn công ăn miếng trả miếng. Đáng chú ý, ở phút 33, Thúy Hằng có cơ hội ngon ăn nhưng cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Kiều Trinh.
Sau pha hỏng ăn này, TKS.VN đã phải trả cái giá đắt khi TP.HCM 1 có pha phản công sắc lẹm. Nhận được bóng từ đồng đội, Thùy Trang dứt điểm chéo góc mở tỷ số 1-0. TKS.VN đã vùng lên và họ tiếp tục có cơ hội ghi bàn. Ở phút 37, Thúy Hằng đi bóng lắt léo rồi chuyền bóng vào trong. Trong tình huống này Trúc Hương đã có pha khống chế rất gọn rồi tung ra cú đá cận chân nhưng bóng lại đi đúng vào xà ngang.
TP.HCM 1 vô địch lượt đi
Kịch bản tương tự lại đến, phút 48, cũng từ một pha phản công, Chương Thị Kiều đã có cú treo bóng để Hoài Lương đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, TKS.VN đã cố gắng tràn sang phần sân của TP.HCM 1 tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã đứng vững. Tất cả những đợt lên bóng của TKS.VN đã không vượt qua được trung vệ Chương Thị Kiều và các đồng đội.
Trong khi đó, TP.HCM 1 chủ động chơi phòng ngự phản công và họ có vài tình huống lên bóng nguy hiểm. Đáng chú ý là pha “solo” của Huỳnh Như ở phút 84 nhưng cú đá của đội trưởng TP.HCM 1 lại đi chệch cột dọc. Song cũng không phải đợi lâu, chính Huỳnh Như sau đó đã đi bóng qua 3 cầu thủ TKS.VN rồi hạ Khổng Thị Hằng.
Thắng TKS.VN 3-0, TP.HCM 1 đã giành ngôi đầu ở lượt đi và mở ra những cơ hội bứt tốc ở giai đoạn về.