Dù đối đầu với đối thủ khá cứng là TKS.VN, nhưng Hà Nội I vẫn không hề e ngại. Bằng chứng là đoàn quân của ông Nguyễn Duy Hùng tổ chức tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 12 phút, lưới của TKS.VN đã phải rung lên lần thứ nhất.
Nguyễn Thị Muôn đã mở đầu cho một ngày thi đấu bùng nổ của bản thân bằng cú cứa lòng chân phải khá đẹp mắt sau một tình huống đá phạt trực tiếp. 4 phút sau, cũng chính tiền vệ này có pha lập công thứ 2 bằng quả đệm lòng trong thế cận thành. Phút 34, Nguyễn Thị Muôn ghi bàn thứ 3 sau cú sút bóng vào khung thành trống.
Không chỉ dừng lại ở cú hat-trick khi ở phút 53, tuyển thủ QG này thêm một lần lập công cho Hà Nội I. Sau một pha độc diễn ở phút 67, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã dễ dàng hạ gục thủ môn Thùy Dương để đào sâu cách biệt cho nhà ĐKVĐ.
Bên phần dân đối diện, TKS.VN cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Nhưng phải đến phút 75, Phạm Hoàng Quỳnh mới có bàn thắng đầu tiên cho đội nhà từ chấm 11m sau tình huống Phạm Hải Yến để bóng chạm tay trong vòng 16m50.
Phút 81, thủ môn Thùy Dương phạm lỗi với Dương Thị Vân trong vòng cấm, giúp cho TKS.VN được hưởng quả phạt đền thứ hai. Thêm một lần nữa, tuyển thủ QG Phạm Hoàng Quỳnh không khó để đánh bại “người gác đền” của Hà Nội I để tiếp tục rút ngắn cách biệt xuống còn 3 bàn.
Chung cuộc, Hà Nội I giành chiến thắng với tỷ số 5-2, qua đó, tạm thời chiếm ngôi đầu của TP.HCM khi có cùng 9 điểm và hiệu số thắng bại (+10) nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn.
Nguyễn Thị Muôn đã mở đầu cho một ngày thi đấu bùng nổ của bản thân bằng cú cứa lòng chân phải khá đẹp mắt sau một tình huống đá phạt trực tiếp. 4 phút sau, cũng chính tiền vệ này có pha lập công thứ 2 bằng quả đệm lòng trong thế cận thành. Phút 34, Nguyễn Thị Muôn ghi bàn thứ 3 sau cú sút bóng vào khung thành trống.
Không chỉ dừng lại ở cú hat-trick khi ở phút 53, tuyển thủ QG này thêm một lần lập công cho Hà Nội I. Sau một pha độc diễn ở phút 67, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã dễ dàng hạ gục thủ môn Thùy Dương để đào sâu cách biệt cho nhà ĐKVĐ.
Bên phần dân đối diện, TKS.VN cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Nhưng phải đến phút 75, Phạm Hoàng Quỳnh mới có bàn thắng đầu tiên cho đội nhà từ chấm 11m sau tình huống Phạm Hải Yến để bóng chạm tay trong vòng 16m50.
Phút 81, thủ môn Thùy Dương phạm lỗi với Dương Thị Vân trong vòng cấm, giúp cho TKS.VN được hưởng quả phạt đền thứ hai. Thêm một lần nữa, tuyển thủ QG Phạm Hoàng Quỳnh không khó để đánh bại “người gác đền” của Hà Nội I để tiếp tục rút ngắn cách biệt xuống còn 3 bàn.
Chung cuộc, Hà Nội I giành chiến thắng với tỷ số 5-2, qua đó, tạm thời chiếm ngôi đầu của TP.HCM khi có cùng 9 điểm và hiệu số thắng bại (+10) nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn.