Theo kế hoạch, trận chung kết lượt về giữa hai gã khổng lồ bóng đá Argentina ở sân chơi châu lục diễn ra vào lúc 03h00 ngày 25/11 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, do xe buýt chở các thành viên Boca bị tấn công bằng gạch đá và bom khói nên trận đấu này buộc phải hoãn lại.
Nếu như trận lượt đi (hai đội hòa nhau 2-2) bị lui lại vì lý do thời tiết thì lần này màn tái đấu không thể diễn ra đúng như dự kiến bởi sự điên cuồng của đám đông người hâm mộ. Phát biểu trước báo giới, Tevez bực tức cho biết: "Chúng tôi bị tấn công như thế mà CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) vẫn muốn trận đấu diễn ra nữa ư?".
CĐV tấn công điên cuồng xe bus Boca Juninor khiến Siêu kinh điển bị hoãn |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
"Hãy làm điều gì đó để River Plate đạt được mục đích đi. Tại sao chúng ta không trao luôn chức vô địch cho đội bóng này cho tiện nhỉ? Họ luôn được tự do làm bất cứ thứ gì mà mình muốn. Những gì vừa diễn ra thực sự đáng xấu hổ. Tôi cho rằng CONMEBOL luôn cư xử với chúng tôi rất tệ".
"Trước khi thông báo hoãn trận đấu, họ đã buộc chúng tôi phải ra sân trong khi đồng đội Pablo Perez phải nhập viện vì bị ném đá. Thật lố bịch khi ban tổ chức thông báo với gia đình chúng tôi rằng tất cả đều an toàn, nhưng thực tế là có đến 3 hay 4 cầu thủ bị thương sau vụ tấn công".
"Rõ ràng, công tác chuẩn bị cho trận đấu rất không tốt. Chúng tôi cũng muốn so tài cùng River Plate, nhưng không phải trong điều kiện tồi tệ như vậy. Nhân đây, tôi cũng phải nói mình thực sự rất thất vọng khi không nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào được gửi tới từ River Plate", cựu tiền đạo M.U kết luận.