Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà Niklas Suele đã trở thành cầu thủ được HLV Niko Kovac ưu tiên cho một suất đá chính nhờ phong độ tuyệt vời, Boateng và Hummels buộc phải cạnh tranh trực tiếp với nhau cho suất còn lại để tạm thời tồn tại ở đội bóng xứ Bavavia.
Ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữa Boateng và Hummels thì chưa thể khẳng định được. Chỉ có một điều có thể chắc chắn rằng HLV Kovac đã bắt đầu cảm thấy không an tâm về những điểm yếu của cả 2 trung vệ này. Vâng, dù Boateng là chứng nhân của rất nhiều thành công của Bayern nhưng hiện tại, trung vệ 30 tuổi đã sa sút phong độ rất nhiều.
Boateng tuy thể hiện được lối chơi mạnh mẽ, chỉ huy tốt hàng thủ tốt nhưng vấn đề của Boateng là anh không còn duy trì được phong độ và đã có rất nhiều trận đấu cầu thủ này để mắc lỗi khiến Bayern phải nhận lấy một vài bàn thua. Trong khi đó, Hummels là cầu thủ có lối chơi thông minh và rất được lòng HLV Kovac. Tuy nhiên, điểm yếu của Hummels chính là sự chậm chạp và đã đôi lần ở mùa giải năm nay anh bị tụt lại phía sau khi đối đầu phải những tiền đạo nhanh nhẹn.
Rõ ràng, chọn ai giữa Boateng hoặc Hummels để đá cạnh Suele ở vị trí cặp trung vệ trong trận tiếp Stuttgart đêm nay thì HLV Kovac cũng không thể an tâm. Còn với Boateng và Hummels thì kẻ thua trong cuộc chiến này sẽ phải khăn gói ra đi là gần như chắc chắn khi Bayern sẽ đón Pavard về vào mùa Hè năm nay và đang nhắm mua thêm trung vệ.
Bayern săn trung vệ Nhằm mục tiêu gia cố hàng thủ, đồng thời cũng để thay cho 2 vị trí đang sa sút là Boateng và Hummels, ngay từ lúc này Bayern đã chủ động liên vệ với Atletico để hỏi mua Lucas Hernandez, cầu thủ có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ trái. Lucas (22 tuổi) còn hợp đồng với Atletico đến năm 2024 và được định giá 80 triệu euro. |