Năm 2 tuổi, Ribery là nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cậu bé Ribery khi đó đã không thắt dây an toàn nên toàn bộ cơ thể bị lao vào tấm kính chắn gió phía trước ô tô. Ribery được đưa vào viện cấp cứu và các bác sĩ đã phải khâu gần 100 mũi trên cơ thể của cậu bé. Nó khiến Ribery phải mang trên mặt những chiếc sẹo xấu xí và trải qua tuổi thơ thường xuyên bị trêu ghẹo, kì thị.
Nhưng ở Ribery có một nghị lực phi thường. Anh đã biến nỗi đau thành sức mạnh để nỗ lực hơn trong việc trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tiền vệ người Pháp đã chia sẻ về tuổi thơ trong bài phỏng vấn đầy cảm xúc trên kênh Canal+.
Ribery kể lại: “Mọi người thường nói: "Hãy nhìn vào mặt nó, đầu nó kìa. Những vết sẹo kia là gì vậy? Thật là xấu xí". Mọi nơi tôi đến, mọi người đều nhìn tôi, không phải vì tôi là Franck hay một cầu thủ giỏi mà là vì những vết sẹo”.
“Nhưng điều đó đã mang đến cho tôi nghị lực và sức mạnh. Khi còn là một đứa bé và có những vết sẹo như vậy, cuộc sống không hề dễ dàng. Cái cách mà mọi người nhìn bạn, những lời bình luận khiếm nhã - gia đình tôi đã phải chịu đựng nó”.
Cậu bé Ribery đã phải chịu nhiều soi mói vì những vết sẹo
Ribery tiếp tục: “Những người nói về tôi là cha mẹ của những đứa trẻ khác. Điều này rất tàn nhẫn. Nhưng tôi không bao giờ chạy đến một góc tối và khóc lóc, mặc dù rất đau khổ”.
Trước đây, Ribery cũng từng kể về tai nạn thời thơ ấu trong cuốn sách “Người đàn ông đá bóng: Cận cảnh những người khổng lồ trong trò chơi hiện đại” của Simon Kuper. Tiền vệ người Pháp nói: “Vấn đề là tôi ngồi ghế sau và đã bay về phía trước khi tai nạn xảy ra”.
“Theo một cách nhìn khác, tai nạn này đã nâng đỡ tôi khi còn là một đứa trẻ. Nó thúc đẩy tôi. Đức Thánh đã cho tôi sự khác biệt và mọi người sẽ phải nhìn những vết sẹo theo cách mà tôi muốn".