Ngoài Gulacsi, trong tay HLV Julian Nagelsmann còn có tới bốn thủ môn tốt khác là Yvon Mvogo, Philipp Tschauner, Tim Schreiber và tân binh Josep Martinez mới đến từ UD Las Palmas. Trong số này, Mvogo có thể xem là thủ môn số 2, nhưng đó cũng là lý do anh là người muốn ra đi nhất. Sự ổn định của Gulacsi khiến thủ môn người Thụy Sỹ không có nhiều cơ hội ra sân (mùa này mới bắt có 6 trận).
Vấn đề là cũng vì Mvogo không được ra sân nhiều, nên cũng không có nhiều CLB dám mạo hiểm với anh. Thế nên, nhiều khả năng thủ thành người Thụy Sỹ sẽ phải kiên nhẫn chờ cho tới khi hợp đồng đáo hạn vào mùa Hè năm 2021. Khi ấy, rủi ro từ việc ký hợp đồng với anh sẽ giảm đi, và (hy vọng rằng) sẽ có nhiều CLB hào hứng với anh hơn.
Trong các thủ môn còn lại, người nào cũng có điểm khiến HLV Nagelsmann phải do dự nếu định đẩy đi. Martinez thì mới được mua về hồi mùa Đông. Schreiber, cựu thủ môn của U-19 Đức, còn cả một tương lai phía trước. Còn Tschauner thì giàu kinh nghiệm, nên là một phương án dự phòng đáng tin cậy.
Nhưng muốn có được sự linh hoạt về lực lượng, Leipzig không thể tiếp tục duy trì tình trạng có tới 5 thủ môn trong danh sách. Tình trạng này càng kéo dài, HLV Nagelsmann lại càng đau đầu.
XEM THÊM
Bayern: Lời từ biệt lặng lẽ của Javi Martinez