Nếu đã quá quen với khái niệm Bayern ra quân là đá đẹp, là khiến đối phương phải vào lưới vài lần thì phát biểu của Pep có lẽ không nhận được sự chia sẻ. Nhưng Pep không hẳn chỉ nói theo phép xã giao.
Đầu tiên, như Manuel Neuer nói sau trận thì "Chúng tôi cần một chiến thắng và đã có được". Bayern thắng trận thứ 2 liên tiếp của mùa giải mới và cân bằng kỷ lục 27 trận không thua của CLB tại Bundesliga .
Thứ hai, tỷ số thắng tối thiểu không đồng nghĩa Bayern đã chơi tệ. Vẫn như thường lệ, họ kiểm soát trận đấu áp đảo. Trên tất cả, các tình huống lên bóng bên cánh vẫn rất hiệu quả, đặc biệt trong hiệp 1 khi Thomas Mueller, Franck Ribery và David Alaba tiếp tục phát huy tố chất của mình ở hai bên hành lang. Khác với trận mở màn gặp Gladbach, hàng thủ Bayern đã chơi chắc chắn hơn và ít có những đường chuyền làm hú hồn NHM hơn.
Pep không hề tìm cớ để bao biện cho chiến thắng xấu xí của Bayern về mặt tỷ số khi nhắc đến loạt trận giao hữu quốc tế giữa tuần. Đội hình Bayern hầu hết đều là các tuyển thủ quốc gia, và việc họ phải bay khắp Nam Mỹ, châu Á rồi quay trở về Munich chỉ 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra đã khiến thể lực khó có thể đảm bảo 100%.
Bóng đá không thể đòi hỏi cứ ra sân là thắng tưng bừng, thắng đẹp và Pep cũng không phải là "siêu HLV" như chính ông từng chia sẻ. Vậy thì tại sao cứ phải đi tìm lý do để chỉ trích một chiến thắng?