Tiền vệ 23 tuổi này đã nghỉ phần lớn thời gian trong mùa giải năm nay vì chấn thương lưng dai dẳng, nhưng không vì thế mà BLĐ Dortmund đánh giá thấp khả năng của Ilkay Guendogan. Bằng chứng là đương kim Á quân Champions League đã quyết định mời Guendogan gia hạn hợp đồng và tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ không mất nhiều thời gian để đồng ý.
Guendogan sẽ ở lại Dortmund đến tận năm 2016
Guendogan vui vẻ trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của CLB: “Tôi rất hạnh phúc vì CLB đã cho tôi cơ hội để tiếp tục được làm một phần của đội bóng đặc biệt này. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để sớm trở lại và rất lạc quan vào tương lai sắp tới”.
Thông tin này thực sự là một động lực rất lớn với Dortmund và bản thân HLV Juergen Klopp trong hoàn cảnh phải chứng kiến tiền đạo Robert Lewandowski sẽ khoác áo Bayern Munich mùa giải sau. Giám đốc thể thao của CLB, Michael Zorc phấn khích: “Trong tình hình khó khăn chung của CLB, chúng tôi rất hài lòng với bản hợp đồng này và hi vọng rằng Ilkay sẽ thể hiện được khả năng cao nhất của mình trong mùa giải tới”.
Kẻ cười người khóc, trong khi Dortmund hân hoan với thông tin trên thì M.U của David Moyes lại chưng hửng khi để tuột mất một bản hợp đồng tiềm năng.
David Moyes buộc phải đi tìm một tiền vệ khác
Guendogan là mẫu tiền vệ trung tâm rất phù hợp với phong cách thi đấu của David Moyes. Anh cùng với Toni Kroos và Marco Reus là những cái tên trọng điểm trong kế hoạch thay máu lực lượng của M.U trong mùa hè tới.