Bóng Đá Plus trên MXH

Lucas Hernandez tự tin hướng đến tương lai
VỊNH SAN • 09:36 ngày 14/04/2020
Trong trường hợp xấu nhất, mùa giải đầu tiên của Lucas Hernandez tại Bayern sẽ kết thúc với vỏn vẹn 14 lần ra sân. Điều này khác xa với kỳ vọng của tất cả về cầu thủ đắt nhất lịch sử Allianz Arena. Nhưng ở tuổi 24, Hernandez còn rất nhiều thời gian để chứng minh giá trị.

    RB Leipzig đã không tài nào chọc thủng lưới Bayern trong cuộc đối đầu ở vòng 21 Bundesliga hồi đầu tháng 2 vừa qua (0-0). Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi Lucas Hernandez vào sân phút 67. Với sự năng nổ của hậu vệ người Pháp, hàng thủ Hùm xám chắc chắn và ổn định hơn hẳn so với lúc Jerome Boateng còn trên sân, và Leipzig chỉ có thể tung ra 2 cú sút vô hại trong hơn 20 phút cuối.

    Đó là lần đầu tiên Hernandez trở lại sau gần 4 tháng rời xa sân cỏ. Và sự trở lại đầy ấn tượng của anh khiến không chỉ Boateng lo lắng. Trung vệ bất đắc dĩ David Alaba, bên cạnh việc ca ngợi “màn tái xuất mạnh mẽ và dũng cảm, mang lại sự an tâm lớn” của người đồng đội, sợ rằng sẽ mất vị trí bởi Alphonso Davies cũng rất xuất sắc trong vai trò hậu vệ trái vốn thuộc về anh.

    Thế nhưng Boateng và Alaba vẫn sẽ tiếp tục là cặp trung vệ thường trực của Bayern trong những trận kế tiếp. HLV Hansi Flick không muốn mạo hiểm với cầu thủ trị giá 80 triệu euro, đắt nhất lịch sử Bayern. Anh quá mẫn cảm với chấn thương, nhất là vấn đề ở dây chằng.

    Kể từ khi gia nhập Allianz Arena đến trước trận gặp Leipzig, Hernandez chỉ ra sân 6 trận ở Bundesliga và 5 trận tại các đấu trường khác, bao gồm những màn trình diễn đỉnh cao trước Schalke, Mainz hay Crvena Zvezda. Nhưng thời gian cống hiến của anh liên tục bị gián đoạn bởi 4 chấn thương khác nhau, với 2 thuộc về dây chằng mắt cá.

    Ở trận gặp Leipzig, Hernandes (trước) đã chơi tuyệt hay trong lần đầu trở lại sau 4 tháng dưỡng thương

    Và sự cẩn trọng của Flick không hề thừa, bởi đầu tháng 3, Hernandez lại viêm gân để rồi bỏ lỡ chuyến làm khách tới Schalke. May là chấn thương này không nặng, anh hồi phục và có thêm 5 phút vào sân trong trận thắng Augsburg. Khi hậu vệ 24 tuổi nghĩ rằng mọi tai ương chấm dứt và anh có thể ra sân “chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền khổng lồ 80 triệu euro, đồng thời đền đáp niềm tin mà Bayern dành cho” như mong muốn, thì đại dịch Covid-19 bùng phát. Mọi thứ bị đình trệ, bao gồm cả bóng đá.

    Vì vậy, sau khoảng thời gian cách ly toàn diện, Hernandez đã rất háo hức khi nhiều đội ở Bundesliga lục tục tập luyện trở lại, trong đó có Bayern. “Chúng tôi tập luyện trong điều kiện nghiêm ngặt”, ngôi sao người Pháp nói, “Các cầu thủ được chia thành nhóm nhỏ 4 người, và các nhóm cũng tập vào những thời điểm khác nhau để tránh tiếp xúc. Ngay cả phòng thay đồ cũng được bố trí lại và người này lấn sang khu vực người kia. Sau khi kết thúc, tất cả tắm rửa rồi ai về nhà người nấy”.

    Bên cạnh đó, Hernandez cũng có những buổi tập online mà anh nói rằng, người duy nhất mà tất cả nhìn thấy là HLV thể lực, dĩ nhiên qua video. “Đây là cách để chúng tôi cố gắng tái khởi động lại bóng đá và đưa mọi thứ trở lại như cũ”, anh cho biết.

    Theo quan điểm của UEFA, ưu tiên số một là các giải quốc nội có thể hoàn thành mùa giải. Hernandez nhận định “Đức đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh” để tự tin rằng “Bundesliga sẽ tiếp tục 9 vòng còn lại để mùa giải 2019/20 kết thúc như dự kiến”. Nếu điều đó xảy ra, với ngôi vị số một cùng phong độ ấn tượng kể từ khi Flick nắm quyền, Bayern đủ khả năng lần thứ 30 đăng quang. Và như vậy, Hernandez sẽ có chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Đây sẽ là cú hích lớn để anh bước vào mùa giải sau theo cái cách mà mọi người kỳ vọng.

    Hernandez sợ rằng Bayern không có “cú ăn ba”
    Vào đầu mùa giải này, Bayern đặt mục tiêu vô địch ở cả 3 đấu trường họ tham dự. Tuy nhiên Covid-19 khiến mọi thứ bị đảo lộn và Champions League nhiều khả năng bị hủy bỏ. “Chúng ta phải thực tế, thật khó để giải đấu tiếp tục diễn ra trong bối cảnh mọi quốc gia đều bị ảnh hưởng. Giờ là lúc các giải trong nước phải được ưu tiên”, anh nói.

    10 - Trong 10 tháng khoác áo Bayern, Hernandez đã dính 5 chấn thương và bỏ lỡ 19 trận cùng CLB mới. Cả sự nghiệp trước đó tại Atletico, hậu vệ người Pháp chỉ có 8 lần có vấn đề với thể trạng, nhưng chỉ bỏ lỡ 16 trận trong suốt 5 năm.

    XEM THÊM

    Leverkusen và bi kịch Michael Ballack

    Yêu sách thái quá, Neuer tự mở cánh cửa rời Bayern

    Thomas Mueller: 'Người Mohican cuối cùng' của lòng trung thành

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay