Ngày 20/8/2015, một ngôi sao đã được sinh ra ở Zilina. Đêm hôm đó, Athletic Bilbao hành quân đến đất Slovakia để tham dự trận play-off giành vé dự Europa League. Sau khi đã thắng 1-0 trong trận lượt đi, HLV Ernesto Valverde tự tin đến mức cất cả 2 ngôi sao Aritz Aduriz và Gorka Iraizoz lên ghế dự bị. Nhưng đó là một sai lầm chết người.
Bilbao dẫn 2-0 sau hiệp 1, nhưng chung cuộc chịu thua 2-3. Người thay đổi cán cân chính là cậu nhóc 17 tuổi, Laszlo Benes. Góp công trong 2 bàn thắng đầu của Zilina cùng một lối chơi vô cùng thuyết phục ở vị trí tiền vệ công, Benes được tất cả người dân Slovakia biết đến chỉ sau 1 đêm.
Dù Zilina vẫn bị loại theo luật bàn thắng sân khách, đấy vẫn là bước đệm tuyệt vời cho Benes. Khác với người đàn anh Hamsik, tài năng sinh năm 1997 này thuận chân trái. Nhưng khả năng đọc trận đấu, chuyền bóng và kỹ thuật cá nhân của Benes thì xứng đáng là truyền nhân của ngôi sao Napoli.
Sự chú ý càng dồn vào Benes khi tất cả biết rằng trước trận đấu với Bilbao, anh mới chỉ được tham dự một vài trận cho đội 1 Zilina.
Tháng 2/2015, Benes ký hợp đồng chuyển tới Zilina sau 4 năm ở học viện ETO Gyor tại Hungary. Tại Zilina, Benes có nhiều cơ hội chơi bóng đỉnh cao hơn so với 1 lần duy nhất xuất hiện trong đội 1 ở Gyor. Sau thời gian ngắn, tài năng của Benes đã thu hút sự chú ý từ Arsenal, Liverpool, Southampton, Stuttgart và Red Bull Salzburg.
Benes đã khẳng định được mình ở Bundesliga
Tờ Gazzeta dello Sport thậm chí còn xếp Benes vào danh sách 50 tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới bên cạnh Kingsley Coman và Leroy Sane. Chính điều này giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất được bán đi từ một đội bóng Slovakia. Mùa Hè trước, Benes đến M'Gladbach với giá 8 triệu euro.
Arsenal là đối thủ lớn nhất của M'Gladbach trong thời điểm đó. Nhưng người đại diện của Benes, Karol Csonto khẳng định Bundesliga là môi trường thích hợp hơn cho sự phát triển của một cầu thủ trẻ. Ông phân vân giữa Dortmund và Gladbach để rồi cuối cùng chọn phương án thứ 2.
Tại đội bóng Đức, sau khởi đầu khó khăn vì bị chấn thương, Benes dần lấy lại niềm tin từ HLV Dieter Hecking. Ông cho anh ngồi dự bị trong đại chiến với Bayern và điều đó cũng làm cậu bé mất ngủ cả đêm.
Mùa vừa rồi, Benes chỉ tham dự 8 trận tại Bundesliga nhưng như vậy là quá đủ để HLV Jan Kozak triệu tập anh lên ĐT Slovakia lần đầu tiên. Benes có trận ra mắt ĐTQG trước Lithuania ngày 10/6 năm nay.
Một tin vui với M.U khi Benes thừa nhận là người hâm mộ của Quỷ đỏ. Nếu đến Ngoại hạng Anh, đích đến của anh có lẽ sẽ chỉ là Old Trafford mà thôi.
Thông tin của Benes Tên đầy đủ: Laszlo Benes Ngày sinh: 9/9/1997 Nơi sinh: Dunajska Streda, Slovakia Chiều cao: 1m81 Vị trí: Tiền vệ tấn công CLB hiện tại: Borussia Moenchengladbach |