Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Mặt sân to bằng nhau
Đức Hoàng • 11:30 ngày 08/08/2013
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Năm 2001, tiền vệ phòng ngự Pep Guardiola rời Barcelona sau 11 năm gắn bó và muốn đến Serie A thi đấu. Một vài người khuyên anh: Italia không hợp với cầu thủ Tây Ban Nha đâu, ở đó có rất ít khoảng không để hoạt động.
    1. “Tôi chẳng hiểu gì cả. Ít khoảng không là như thế nào? Mặt sân ở Italia cũng to bằng mặt sân ở Tây Ban Nha và Hà Lan mà?” – Guardiola nhớ lại phản ứng của mình khi ấy.

    Anh quyết tìm ra lý do của cái sự “ít khoảng không” ấy trong thời gian ở Brescia và Roma sau này. Rồi tiền vệ trứ danh của bóng đá Tây Ban Nha kết luận sau một thời gian chơi bóng tại xứ mỳ ống: “Tôi đã tìm thấy lý do bóng đá ở đây có ít khoảng không, đó là bởi vì họ không biết di chuyển cho phù hợp với đồng đội. Không có khoảng không vì cả cầu thủ và HLV ở đây đều không có tư duy chiến thuật”. Một nhận xét không nể nang gì Serie A.

    Chưa bàn tới phát biểu “thẳng như ruột ngựa” của Pep về bóng đá Italia là đúng hay sai, nhưng có một đặc điểm rất quan trọng ở con người này được phản ánh qua câu chuyện ấy: Pep đã ám ảnh về những chiến thuật, về phương thức di chuyển của các cầu thủ trên sân, ngay từ khi còn là một cầu thủ. Đó là điều dễ hiểu khi ông thi đấu ở vị trí của một tiền vệ phòng ngự, vị trí cần nhãn quan chiến thuật đặc biệt tốt.

    2. Nói theo kiểu của Guardiola, mặt sân ở Đức cũng to bằng mặt sân ở Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan hay là Anh. Câu chuyện chỉ là 22 cầu thủ trên cái mặt sân ấy di chuyển như thế nào?


    Mùa giải này, Dortmund và Bayern Munich đều chi khá nhiều trên TTCN và có thể còn chưa dừng lại cho tới tận khi thị trường đóng cửa. Tất nhiên chất lượng nhân sự là một phần quan trọng làm nên những chiến thắng, nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất.

    Có ngôi sao đấy, nhưng những ngôi sao ấy thi đấu ra sao trên sân mới là thứ tạo ra chiến thắng. Guardiola hiểu điều đó hơn ai hết khi tiếp quản một Barca thất bại từ tay Rijkaard và đưa nó đến đỉnh vinh quang bằng một chiến thuật đúng đắn mang tên tiqui-taca. Nỗi ám ảnh về phương thức di chuyển của Pep đã trở thành sức mạnh của Nou Camp. Tiqui-taca là cách người ta tạo ra khoảng trống bằng việc di chuyển đồng đều và hợp lý.

    Đặt chân đến Đức, HLV người Catalyuna  đã thể hiện ngay sự ám ảnh về chiến thuật bằng việc thử nghiệm một sơ đồ 4-1-4-1 mà Ribery gọi là “quái dị” ở Bayern Munich – đội bóng vừa thống trị châu Âu bằng lối chơi gần như hoàn hảo.

    Và câu hỏi bây giờ, là nỗi ám ảnh về chiến thuật của Guardiola sẽ làm nên thành công của ông hay sẽ chính là thứ hại ông trong mùa giải này?

    3. Quan điểm của Guardiola vẫn như cách đây hơn 10 năm, ngày ông đặt chân đến Italia với tư cách một cầu thủ, rằng trên một cái mặt sân bằng nhau thì không có lý gì bóng đá nước này lại khác bóng đá nước nọ.

    Trong khi Gerardo Martino tuyên bố sẽ không thay đổi lối chơi của Barca, thì Pep Guardiola quyết tâm thay đổi lối chơi của Bayern Munich.

    Quyết tâm ấy, nỗi ám ảnh về chiến thuật ấy, cái sơ đồ 4-1-4-1 ấy, có thể quyết định số phận của Bundesliga 2013/14, và có khi là cả Champions League 2013/14 không biết chừng.

    Mặt sân của Bundesliga có khác gì mặt sân của La Liga không? Biết đâu đấy, thực tế lại chỉ ra cho Guardiola rằng nó khác nhau thật.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay