Ba mùa giải vừa qua, Bayern Munich là Bayern Munich chứ không phải Hùm xám xứ Bavaria. Phiên hiệu lẫy lừng ấy bị quẳng vào sọt rác ngay từ thời điểm Pep Guardiola tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thay Jupp Heynckes.
Bởi lẽ đơn giản Pep là một bậc thầy tiqui-taca, lối đá đối nghịch hoàn toàn hình ảnh của một kẻ phản diện xù xì, lì lợm nhưng đầy bản lĩnh vốn dĩ đã trở thành bản sắc của Bayern. Có chăng, người ta gọi Bayern là Hùm xám cũng chỉ bởi quen miệng.
Chẳng có Hùm xám nào đậm chất thơ, mềm mại, uyển chuyển với những đường chuyền ngắn tí tách và luôn thua ở những trận đấu mang ý nghĩa sống còn, trước những đối thủ ngang sức ngang tài thực sự như thế.
Nhưng đêm qua, ở trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời Carlo Ancelotti, trận tranh Siêu cúp Đức, hình ảnh Hùm xám đã lờ mờ xuất hiện trở lại. Nói rõ hơn, đó là hình ảnh một đội đáng thua nhưng cuối cùng lại giành chiến thắng.
Trong 3 năm dẫn dắt Bayern, Pep đã khiến biệt danh Hùm xám phần nào bị phai mờ
Cụ thể, Bayern Munich để cho Dortmund dồn ép hoàn toàn, khung thành thủ môn Neuer liên tục đối mặt sóng gió, song rốt cục thầy trò Carlo Ancelotti lại có chiến thắng chung cuộc.
Bàn thắng mở tỷ số đến sau một tình huống lên bóng chớp nhoáng bên cánh trái, kết thúc bằng hai cú dứt điểm liên tiếp của Arturo Vidal, cầu thủ lao lên như một cơn lốc từ tuyến hai.
Bàn thắng kết liễu đối thủ lại xuất phát từ một tình huống cố định. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Thiago, Hummels bật cao đánh đầu và Thomas Mueller như từ dưới đất chui lên đá bồi tung lưới Dortmund.
Một chi tiết thú vị là dưới thời Pep, Bayern 3 lần dự Siêu cúp là 3 lần thất bại. Và để nhìn thấy hình ảnh đầy gan góc của Bayern cần quay ngược thời gian trở lại 3 năm về trước, ở trận chung kết Champions League 2012/13, là trận đấu cuối cùng trước thời Pep Guardiola.
Ancelotti đang đưa hình ảnh Hùm xám trở lại cùng Bayern
Hôm ấy, Bayern cũng cho khán giả nhà trải qua một màn ú tim thực thụ. Trong vòng 20 phút đầu, Dortmund nhập cuộc như một cơn cuồng nộ, khiến đội bóng xứ Bavaria chao đảo. Tuy nhiên, rốt cuộc Bayern vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của Neuer để rồi giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Arjen Robben.
Trở lại với trận tranh Siêu cúp Đức rạng sáng nay, không thể phủ nhận lối chơi của Hùm xám vẫn còn nhiều trúc trắc. Hàng phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống, đa phần các đợt tấn công dễ dàng bị đối phương bẻ gãy hay tuyến giữa không cầm được bóng.
Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi ở một đội bóng vừa thay tướng, vì các cầu thủ cần thời gian cần làm quen với tư duy chiến thuật mới. Nên nhớ, kể cả những cỗ máy cũng cần thời gian mới có thể hoạt động trơn tru.