Chỉ 1 tuần sau đó, Mustafi được tung vào sân trong trận đấu với Bồ Đào Nha trên sân vận động Fonte Nova Arena và nhận nhiệm vụ kèm “Quả Bóng Vàng” Cristiano Ronaldo. Đấy cũng là một câu chuyện kỳ lạ khác của World Cup.
Khi đứng trước mirco phóng viên sau trận gặp Bồ Đào Nha, Mustafi thậm chí đã nói: “Anh hãy để tôi tin đây là sự thật đã”. Quả là khó tin bởi chẳng có cầu thủ nào lại được chọn khi bản thân anh ta hoàn toàn không có một chút hy vọng.
Khi Marco Reus bị chấn thương, không một tờ báo Đức nào dám tin là Joachim Loew lại chọn Mustafi làm người thay thế. Tờ Der Spiegel viết: “Trong 20 năm qua, chưa có tuyển thủ nào... vô danh hơn Mustafi”. Một tờ báo khác còn giật tít: “Chúng ta đánh vần tên anh ấy sao nhỉ”.
Là con của một gia đình Albania nhập cư, Mustafi từng chơi cạnh Mario Goetze ở đội U19 Đức. Nhưng con đường chuyên nghiệp của anh khá vất vả. Từ Hamburg sang Everton, nhưng anh bị HLV David Moyes chê là kém về mặt chuyên môn và thanh lý hợp đồng sau đúng 1 lần vào sân từ ghế dự bị. Trở thành cầu thủ tự do, Mustafi nhận ngay lời đề nghị của Sampdoria. Từ đó anh lọt khỏi tầm quan sát của truyền thông Đức bởi giải Serie A không được trực tiếp tại nước này.
“Tôi thậm chí còn không biết BHL đội Đức dõi theo mình”, Mustafi nói. “Khi đứng trên sân tập cùng với Bastian Schweinsteiger tôi còn cảm thấy run rẩy và nghĩ: điên thật, đây là Schweini ngoài đời thật. Ở Đức, tôi là một người vô danh hoàn toàn”. Nhưng có một người biết rõ tài năng của Mustafi. Đấy là Miroslav Klose, chân sút của Lazio. Klose nói: “Tôi xem anh ấy thi đấu nhiều trận tại Serie A và cam đoan với bạn đấy là một cầu thủ giỏi”.
Mustafi và Klose cũng ở chung phòng với nhau trong kỳ World Cup lần này. Đấy là một giấc mơ có thật với hậu vệ có cái tên không hề Đức một chút nào này.