Karl Hopfner mới đây đã nhận được 99,6% số phiếu bầu và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhằm chọn ra vị chủ tịch mới cho Bayern. Trong buổi lễ nhậm chức, Karl Hopfner đã có những chia sẻ liên quan đến Bayern và vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha của họ. “Tôi tự hào về Bayern và xin được gửi những lời tốt đẹp nhất đến Guardiola cũng như toàn thể đội bóng”.
Sau khi Uli Hoeness từ chức và bị tống giam vì tội trốn thuế, Karl Hopfner đã được bổ nhiệm làm chủ tịch tạm quyền của Bayern từ vài tuần nay. Trước đó, Karl Hopfner từng làm việc cho Bayern với tư cách là GĐĐH đội bóng trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 1995. Trong thời gian gắn bó với đội bóng xứ Bavaria, Karl Hopfner được đánh giá cao do ông đã giúp Hùm xám từ chỗ phải gánh món nợ khổng lồ trở thành một trong những CLB có tiềm lực tài chính hùng mạnh nhất thế giới. Từ năm 1995 đến 2002, Karl Hopfner chuyển sang làm giám đốc tập đoàn quảng cáo thể thao Sports-Werke của Bayern Munich.
Đến năm 2002, Karl Hopfner được bầu là phó chủ tịch Bayern. Năm 2012, suýt nữa tân chủ tịch 61 tuổi của Hùm xám đã quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Thực tế, BLĐ Bayern đã định để Jan-Christian Dreesen tiếp quản vị trí của ông, nhưng cuối cùng Karl Hopfner vẫn tại vị và giờ thì ông đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Allianz Arena.