Trong trận đầu tiên tại Bundesliga dưới triều đại Pep, Bayern đã cho phép đối thủ sở hữu nhiều cơ hội một cách bất thường. Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự, mà còn là tấn công. “Chúng tôi không tấn công, đấy đơn giản chỉ là những sai sót”, Jerome Boateng than vãn sau trận thắng Gladbach 3-1. Hậu vệ người Đức gốc Ghana không hề sai.
Rất nhiều tình huống Schweinsteiger phải đơn độc đứng một mình trước bộ tứ hàng thủ và hầu hết đều do lỗi chiến thuật của hệ thống tấn công, đặc biệt khi chuyển đổi lối chơi. Các kế hoạch tấn công của Pep bị đối thủ cắt đứt sớm hơn dưới thời Jupp Heynckes. Nguyên do xuất phát từ việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha không sử dụng tiền vệ “số 6” thứ 2.
Chuyện nhỏ có thể trở thành vấn đề
Thất bại có thể đến từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Mối lo lắng hiện tại của người Bavaria là một hàng rào thứ hai ở khu vực trung tâm gần như mất tích.
Guardiola biết vấn đề này. “Chúng tôi cần thời gian, rất khó chứ không dễ”, Pep nói với khuôn mặt đầy biểu cảm và nhăn trán một cách khó chịu. Về trận thắng Frankfurt 1-0, Pep “hài lòng vì kiểm soát được trận đấu”, và Bayern chơi tấn công “tốt hơn” trận đấu một tuần trước đó (thắng Gladbach). Tuy nhiên, một sự thật là Hùm xám đã may mắn khi không bị thổi penalty trong trận đấu.
Đội trưởng Philipp Lahm sau trận đã nói về số lần thủ thành Manuel Neuer phải làm việc vất vả như một cách phàn nàn về lối chơi của đội bóng, đặc biệt ở hàng phòng ngự.
Guardiola vẫn sẽ dùng một “số 6”?
“Nếu đội phải chơi khác đi so những năm trước, sẽ rất khó khăn để thích nghi ngay lập tức”, Lahm chia sẻ. Guardiola cũng thừa nhận với các CĐV rằng đội bóng đang trong giai đoạn chuyển đổi.
Pep thời gian qua cũng bắt đầu tỏ ra nghiêng về phương án 2 tiền vệ “số 6”. Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là giải pháp chuyển đổi ngắn hạn mà thôi. Bởi sau đó, Pep vẫn đưa ra thông điệp rõ ràng: “Với một ‘số 6’, đội bóng dường như chơi tốt hơn”.