Đây là thông tin vừa được tiết lộ bởi Marti Perarnau – nhà báo, đồng thời là tác giả cuốn sách mang tên “Herr Guardiola” sẽ được phát hành vào ngày 4/9 tới đây. Khi giới thiệu về cuốn sách sắp được tung ra thị trường, Marti Perarnau đã chia sẻ một số bí mật liên quan đến vị thuyền trưởng của Bayern Munich.
Đáng chú ý nhất là việc HLV Guardiola hóa ra lại chẳng ưa gì tiqui-taca. “Tôi ghét tiqui-taca. Kiểm soát bóng thật nhiều chỉ là một cách thức để gây khó khăn cho đối thủ. Khi phải cần thực hiện tới 15 đường chuyền trước mỗi lần oanh tạc khung thành đối phương, tất nhiên là bạn không thể có được sự hoán đổi nhanh và hiệu quả từ phòng ngự sang tấn công. Đó đơn giản là điều không thể thực hiện được”, Marti Perarnau trích dẫn lời phát biểu của HLV Guardiola.
HLV Guardiola xem trận thua 0-4 của Bayern trước Real là thất bại đau đớn nhất
Cũng theo tiết lộ của Marti Perarnau, không hề có chuyện HLV Guardiola rời bỏ Barca vì bất đồng với cựu chủ tịch Sandro Rosell. “Nhiều người cho rằng tôi không ủng hộ chính sách chuyển nhượng của Sandro Rosell, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Tôi không yêu cầu Barca phải xây dựng lại đội hình khi đã xác định mình sẽ rời Nou Camp. Ở Barca bạn chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc là chính mình, hoặc ra đi. Và tôi đã lựa chọn phương án thứ 2”, HLV Guardiola cho biết.
Bí mật cuối cùng được Marti Perarnau hé lộ là thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Guardiola. Theo đó, chiến lược gia 43 tuổi này luôn xem trận thua 0-4 của Bayern dưới tay Real Madrid ở bán kết Champions League mùa trước là vết nhơ không bao giờ có thể tẩy xóa được.