Trước đó, Sane đã bỏ lỡ cơ hội quý như vàng là Confed Cup 2017 vì phải trải qua ca phẫu thuật mũi. Giờ là lúc ngôi sao 21 tuổi thuộc biên chế Man City cần tự bù đắp cho mình.
Nói là cơ hội lý tưởng cho Sane vì hiện anh đang có thể lực sung mãn nhất và phong độ ấn tượng nhất. Về thể lực, Sane chính là cầu thủ chạy nhanh nhất tại Premier League hiện nay. Đến mức các tờ báo Anh còn đem tốc độ nước rút của Sane để so với tốc độ phi nước đại của… khủng long bạo chúa thời xưa. Về phong độ thi đấu, anh vừa khiến các fan Man City ngất ngây. Chỉ trong vòng 2 tuần (từ ngày 9 đến 23/9 vừa qua), anh đóng góp cho Man xanh 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn trên 2 mặt trận Premier League và Cúp Liên đoàn Anh.
Lên tuyển đợt này, dù được HLV Joachim Loew phân công chạy cánh trái hay cánh phải thì Sane cũng nỗ lực thể hiện được phong độ như trong màu áo Man City thời gian qua. Anh phải chịu thêm áp lực sau khi hàng loạt ngôi sao trẻ được Loew trao cơ hội chứng tỏ mình tại Confed Cup 2017 đã thể hiện được những màn trình diễn ấn tượng.
Đức gần như chắc chắn sẽ là đội tiếp theo giành vé dự World Cup 2018. Tham vọng của Sane hẳn phải là giành một suất cùng Mannschaft tới Nga tranh tài vào Hè sang năm. Để hiện thực hóa tham vọng ấy, anh cần tận dụng tối đa những cơ hội khẳng định mình như bây giờ, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh vị trí như Andre Schuerrle, Serge Gnabry vắng mặt.
Là 1 trong 3 người chưa “khai hỏa” Trong số các tiền vệ và tiền đạo được HLV Loew triệu tập đợt này, Sane là 1 trong 3 người chưa có bàn thắng nào cho ĐT Đức. 2 người kia là Emre Can và Sebastian Rudy. Tuy nhiên, số trận thi đấu của Sane (6) cho Mannschaft ít hơn nhiều so với của Can (16) và Rudy (21). |