Cha của Leroy Sane là Souleymane Sane, một người Senegal định cư ở Pháp từ năm 4 tuổi, sau đó chuyển sang Đức thông qua đợt nghĩa vụ trong quân đội Pháp. Chính trong những năm sống trên mảnh đất hình lục lăng, tình yêu bóng đá của Souleymane nảy nở và giúp ông xác định nghề nghiệp tương lai của mình.
Với nước Pháp, Souleymane có một mối quan hệ mật thiết. Thậm chí, Souleymane đã đặt tên cậu con trai của mình là Leroy như cách tri ân HLV Claude Le Roy, người thầy Pháp tại ĐT Senegal. Leroy Sane lớn lên với song song 2 quốc tịch: Đức và Pháp.
Tuy nhiên, lòng anh chỉ hướng về một phương mà thôi: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Đức. Tôi vẫn có gia đình ở bên Pháp nhưng tôi chỉ cảm thấy mình là người Đức. Đó là lý do tôi quyết định thi đấu cho ĐT Đức. Chưa bao giờ tôi có ý định khoác áo Pháp hay Senegal. Quê hương của tôi là Đức. Tôi có hình xăm bản đồ Senegal cũng như Đức nhưng xin lỗi, không có Pháp".
Dẫu vậy, chân tình của Sane lại gặp những khó khăn riêng. Thành danh trong thời kỳ thoái trào của làn sóng ủng hộ đa văn hóa trong cộng đồng nước Đức, những cầu thủ "lai" như Sane có những mặc cảm nhất định. Một người anh lớn, đồng thời là một tượng đài như Mesut Oezil đã phải tức tưởi nói lời chia tay Die Mannschaft sau 10 năm cống hiến. Tất cả chỉ vì anh không phải một người Đức thuần chủng.
Viễn cảnh tương tự có xảy đến với Sane, trong giai đoạn mới chớm nở sự nghiệp ở tuổi 22? Dấu hiệu báo động đã xuất hiện khi anh bị loại khỏi danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2018, bất chấp việc là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2017/18.
HLV Joachim Loew khẳng định nguyên nhân thuần túy chuyên môn, vì Sane kém hữu dụng hơn Julian Brandt, vì anh chẳng thể hiện được nhiều mỗi khi được trao cơ hội.
Nhưng thời thế đảo chiều chóng mặt trong bóng đá, Loew mất vị thế nghiêm trọng sau kỳ World Cup thảm họa và giờ phải cậy nhờ Sane như giải pháp tạo đột biến duy nhất trong một đội hình khủng hoảng hoàn toàn từ niềm tin tới phong độ.
Ở thất bại muối mặt 0-3 của Đức trước Hà Lan tại Nations League 3 ngày trước, những pha đi bóng lắt léo của Sane trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tối màu của tập thể. Sau khi vào sân ở phút 57, anh đã mang tới diện mạo khác hẳn cho các đợt lên bóng của Cỗ xe tăng.
Hiện tại, khi sau lưng là vực thẳm, Loew chỉ còn cách tin vào tốc độ của Sane để xoay chuyển tình hình. Đêm nay, trở lại mảnh đất Pháp thân thuộc, Sane đang có mọi lý do để thôi thúc màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước tới nay trong màu áo Đức. Cột mốc này càng trở nên đặc biệt khi Sane sẽ dùng chính quê hương thứ 2 để làm nền cho một thời kỳ mới của mình.
Leroy Sane và những điều bạn không thể bỏ qua |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |