Vào ngày hôm qua (17/5), Bundesliga là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu trở lại sau đại dịch Covid1-9. Nhưng tất cả 5 trận đấu diễn ra vào hôm thứ Bảy được chơi phía sau cánh cửa đóng kín khi không có bất kỳ CĐV nào được có mặt trên sân.
Bên cạnh đó, các cầu thủ đều phải tuân thủ quy định giữ khoảng cách, đeo khẩu trang... Điều này khiến HLV Lucien Favre cảm thấy hụt hẫng dù Dortmund chiến thắng đậm. Ông thừa nhận rằng bản thân cảm thấy nhớ các CĐV: "Việc Dortmund giành chiến thắng 4-0 trước Schalke là rất tuyệt vời. Điều quan trọng là đội đã chơi tốt cùng nhau, cũng như việc phòng thủ. Điều đó rất tốt, rất đặc biệt.
Nhưng khi chúng tôi tung ra 1 cú sút về phía cầu môn, thực hiện 1 đường chuyền đẳng cấp, ghi 1 bàn thắng thì chẳng có gì xảy ra trên khán đài. Điều này rất, rất lạ. Chúng tôi thực sự nhớ CĐV. Đây là một trận đấu hoàn toàn khác so với bình thường. Thật khó để đánh giá trận đấu này có tốt hay không. Tôi có cảm giác nó không đúng như kế hoạch ngoại trừ các cầu thủ tập trung vào đúng nhiệm vụ của mình".
Cùng chung cảm xúc và suy nghĩ của Favre còn có người đồng nghiệp David Wagner bên phía Schalke: "Chúng tôi đã có 1 trận đấu kém cỏi. Có ít nhất 2 bàn thua trong trận này mà hàng thủ thi đấu rất đáng thất vọng. Việc để thua ở các trận derby luôn rất khó chịu ngay cả trong bầu không khí kỳ quái này".
Thắng trận, Dortmund tạm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Bayern Munich xuống còn 1 điểm (54 so với 55). Vào tối nay (18/5), Bayern sẽ làm khách trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Union Berlin.
XEM THÊM
Haaland sáng tạo màn ăn mừng 'giãn cách xã hội'