Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga
Bayern bước vào 2 trận cuối cùng năm 2019 với quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá. Họ đã bị RB Leipzig bỏ lại khá xa, có nguy cơ sớm đầu hàng hiện tượng này trong cuộc đua vô địch Bundesliga nếu không thể giành trọn 6 điểm từ Freiburg và Wolfsburg.
Song chính sức ép chiến thắng đó lại là rào cản dành cho thầy trò Hans-Dieter Flick. Họ đều chơi áp đảo trong 2 cuộc quyết chiến này và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Bayern không làm sao hạ gục được đối thủ. Và như một giấc mơ hay trong một ảo giác kỳ lạ, họ rút cuộc vẫn vượt qua đối thủ nhờ một tài năng trẻ như từ trên trời rơi xuống: Joshua Zirkzee!
Ở trận làm khách của Freiburg hồi giữa tuần vừa qua, Bayern vượt lên nhờ công của Robert Lewandowski ngay đầu hiệp 1, song sớm bị gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 và bị cầm chân từ đó cho đến gần cuối trận. Vào đúng phút 90, HLV Flick bất ngờ có sự thay đổi người khi rút ra ngôi sao Philippe Coutinho để thay bằng một cái tên xa lạ Joshua Zirkzee. Các CĐV Bayern hẳn cũng không mong đợi gì, khi hầu hết họ cũng chẳng biết tài năng trẻ có mái tóc xù này là ai!
Nhưng đúng 2 phút sau, các CĐV Bayern đã vỡ òa trong sung sướng. Họ đã có bàn vượt lên dẫn 2-1 và xem như cầm chắc chiến thắng. Người ghi bàn không phải ai khác mà là Zirkzee, với tình huống chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm, rồi dứt điểm tinh tế ghi bàn. Không ít CĐV Hùm xám khi đó đã dụi mắt để xác thực xem họ đã nhìn nhầm không. Nhưng không, đó chính là Zirkzee ghi bàn. Bayern còn ghi thêm một bàn nữa để ấn định tỷ số 3-1 do công của Serge Gnabry.
Đến đêm thứ Bảy vừa rồi, Bayern được trở lại sân nhà Allianz Arena để tiếp đón Wolfsburg. Thầy trò HLV Flick cũng áp đảo về thế trận, cũng tạo ra rất nhiều cơ hội, song không thể hạ gục được đối thủ. Thậm chí họ còn bị cầm chân với tỷ số 0-0 đến cuối trận.
Nhưng một hiện tượng “Déjà vu” đã xảy ra trong tâm trí NHM Hùm xám. Cũng vào những phút cuối, họ lại thấy một tài năng trẻ mang tên Joshua Zirkzee khởi động ngoài đường biên, rồi lại được tung vào sân để thay cho ngôi sao gây thất vọng Philippe Coutinho. Chỉ khác so với trận thắng Freiburg, sự thay đổi người này diễn ra sớm hơn 7 phút, cụ thể là ở phút 83. Nhưng cảm giác lặp lại vẫn xảy ra khi tiền đạo mới 18 tuổi này cũng lại ghi bàn sau đó 2 phút với một cú sút rất quyết đoán trong vòng cấm. Và cũng chỉ khoảng 3 phút sau lại là Grabry ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng.
Joshua Zirkzee là ai? Đến lúc này hẳn các NHM Bayern đều đã biết và thuộc tên. Anh mới 18 tuổi, là tuyển thủ U19 Hà Lan và chỉ mới gia nhập lò đào tạo trẻ Bayern cách đây 2 năm từ Feyenoord.
Zirkzee vừa mang đến một cảm giác “Déjà vu” kỳ lạ và thật tuyệt vời cho Hùm xám. Nhưng đó không phải là ảo giác, mà là sự thật và rất ý nghĩa. Bayern đã thu hẹp khoảng cách với RB Leipzig xuống 4 điểm và tràn đầy hy vọng bứt lên sau kỳ nghỉ Giáng sinh!
Zirkzee thăng tiến thần tốc 18 - Joshua Zirkzee chỉ 18 tuổi và 210 ngày khi ghi bàn trong trận Bayern thắng Freiburg với tỷ số 3-1, trở thành cầu thủ người Hà Lan trẻ nhất lịch sử lập công ở Bundesliga. |
Mueller tái sinh nhờ 'tri kỷ' Flick
Bayern Munich 2-0 Wolfsburg: Sao trẻ cứu Hùm xám khỏi mất điểm vào phút cuối