Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern: Mùa giải mới, nỗi lo cũ
Mạnh Đức • 06:45 ngày 03/08/2015
Người ta nói “bất quá tam” nhưng đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Bayern của HLV Pep Guardiola thất bại ở trận tranh Siêu Cúp Đức. Đáng nói, trận thua Wolfsburg rạng sáng qua (1-1 sau thời gian chính thức, 4-5 trên chấm luân lưu) như tái khẳng định những vẫn đề muôn thuở mà Bayern đang phải đối mặt dưới triều đại Guardiola.
    BỆNH CŨ SỚM TÁI PHÁT
    Bayern dưới dưới dẫn dắt của Pep Guardiola bị đánh giá là chỉ giỏi bắt nạt các đối thủ trung bình và yếu. Trước các đội bóng yếu hơn, Hùm xám làm mưa làm gió và thường có những trận thắng đậm để ra oai. Tuy nhiên, mỗi khi đối đầu với các đội bóng mạnh thì Bayern luôn gặp rất nhiều khó khăn và thường là kết thúc với những kết quả không như ý.

    Ở mùa trước, Bayern không thể thắng Schalke trong 2 lần đối đầu, bị Dortmund loại khỏi bán kết Cúp QG dù được chơi trên sân nhà, chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận đấu với M’gladbach. Trước Wolfsburg, họ cũng từng phơi áo 1-4 đầy tủi hổ tại Volkswagen Arena. Cùng với việc đã thua Dortmund ở 2 trận Siêu Cúp Đức trước, Guardiola hạ quyết tâm cao ở trận này. Điều đó được thể hiện khi Arjen Robben dù vừa bình phục chấn thương nhưng đã được điền tên vào đội hình xuất phát. Trong danh sách đá chính, chỉ duy nhất sự vắng mặt của Vidal là đáng chú ý. 

    Wolfsburg 1-1 Bayern Munich (pen 5-4, Siêu cúp Đức 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Với đội hình mạnh và quyết tâm cao, song, Bayern chỉ có thể lấn lướt Wolfsburg chứ không áp đảo đội ĐKVĐ Cúp QG. Bayern tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng để lộ ra những khoảng trống để Wolfsburg tung ra những miếng phản công nguy hiểm. Điều đó gợi cho NHM đội bóng xứ Bavaria về những thất bại thảm hại trước Real ở bán kết Champions League 2013/14, tứ kết lượt đi Champions League 2014/15 với Porto hay chính thất bại 1-4 trước Wolfsburg tại lượt về Bundesliga 2014/15.

    Đó là một lối chơi bóng có phần ngây thơ, dựa nhiều vào khả năng tổ chức trận đấu cũng như sức mạnh của các cầu thủ tấn công. Guardiola dường như không thể tìm ra được giải pháp để giúp Bayern chống đỡ tốt hơn với những đường phản công tốc độ của đối phương, đặc biệt là những đường xuống bóng ở 2 biên. Những trận đấu lớn của Bayern cũng vì thế bị đưa về thế “hên xui”, nghĩa là đội bóng nào tận dụng được tốt cơ hội hơn sẽ chiến thắng. Đó rõ ràng không phải là cách mà các đội bóng lớn giải quyết những trận đánh quan trọng.

    HỆ QUẢ TẤT YẾU
    HLV Pep Guardiola không phải không có lý khi cho rằng Bayern là đội chơi tốt hơn trên sân và có nhiều cơ hội hơn. Thực tế thì đáng ra Bayern đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nếu biết cách tận dụng tốt cơ hội của mình trong hiệp đấu đầu tiên.


    Tuy nhiên, việc các cầu thủ Bayern phung phí cơ hội cũng không phải là điều mới. Còn nhớ, vào cuối mùa 2013/14, “Hoàng đế” Beckenbauer từng chia sẻ: “Xem Bayern bây giờ rất nhàm chán bởi ngay trước khung thành họ vẫn chuyền bóng”. Quả thực, ở tình huống Douglas Costa một mình một bóng, anh có thể dứt điểm thay vì chuyền ngang cho Robert Lewandowski để rồi bị hậu vệ Wolfsburg cản phá. Hay như những pha phối hợp rườm rà của Thomas Mueller với Robben hay Lewandowski…

    “Bóng đá đề cao tính hiệu quả”, đó là quan điểm của Beckenbauer và cũng là của Bayern trong suốt phần lớn chiều dài của lịch sử đội bóng xứ Bavaria. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Bayern không có được sự chính xác, thực dụng và lạnh lùng cần thiết để quyết định trận đấu.

    Không những vậy, bản sắc Đức cũng đã mai một tại Bayern. Khi cần chơi chắc chắn và tập trung để bảo toàn tỷ số mong manh, Hùm xám lại mất tập trung để cho đối thủ gỡ 1-1 chỉ 1 phút trước khi trận đấu kết thúc. Còn việc Bayern để thua trên chấm phạt đền (lần thứ 4 liên tiếp) chỉ được xem là một hệ quả tất yếu của việc họ không còn giữ được bản sắc vốn có, từng làm nên thương hiệu đội bóng trong quá khứ.

    CON SỐ
    7 Nhờ đánh bại Bayern để giành Siêu Cúp, Wolfsburg đã trở thành đội thứ 7 tại Đức vinh dự nhận danh hiệu này. 6 đội trước đó là Dortmund (5 lần), Bayern (4), Bremen (3), Kaiserslautern, Schalke và Stuttgart (cùng 1 lần).
    14 Trong 13 lần đối đầu với Wolfsburg, Arjen Robben đã đặt dấu giày vào 14 bàn thắng cho Bayern với 9 bàn và 5 đường kiến tạo.
    50 Gặp Wolfsburg là trận đấu chính thức thứ 50 của Robert Lewandowski cho Bayern. Chân sút người Ba Lan đã ghi được 25 bàn thắng cho đội bóng xứ Bavaria.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay