Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern gục ngã trước Dortmund: Ám ảnh 2012 hiện về!
Mạnh Đức • 09:58 ngày 30/04/2015
Vừa chính thức vô địch Bundesliga 2014/15 cuối tuần qua, nhưng Bayern không kịp ăn mừng. Ngược lại, Hùm xám ngay lập tức phải hứng chịu một cú sốc lớn khi để thua Dortmund ở trận bán kết Cúp QG theo đúng cái cách mà họ đã từng gục ngã trước Chelsea ở chung kết Champions League 2011/12…
    HÙM KÉM BẢN LĨNH
    Mùa 2011/12, Bayern cũng được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà. Họ cũng đã áp đảo Chelsea, đã vươn lên dẫn điểm trước nhưng bị gỡ hòa và rồi để thua trên chấm luân lưu do kém bản lĩnh hơn đối thủ. Rạng sáng qua, những ký ức tồi tệ nhất của 3 năm trước lại hiện về trong trận đấu với Dortmund.

    Phải thừa nhận đây là một trận đấu mà Bayern đã chơi tốt. Họ kiểm soát thế trận, chiếm tới 65% thời lượng bóng, 19 lần uy hiếp khung thành đối phương (so với 10 của Dortmund). Sau khi Robert Lewandowski mở tỷ số (29’), Bayern cũng đã có những cơ hội thuận lợi để nhân đôi cách biệt. Họ cũng bị trọng tài từ chối 1 quả phạt đền mười mươi.

    Song, nếu xét về 3 yếu tố là thiên thời, địa lợi nhân hòa thì việc Bayern áp đảo trước Dortmund là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, Hùm xám đã không thể đưa ra những đòn quyết định để kết liễu đối thủ. Và rồi khi Emerick Aubameyang gỡ hòa 1-1 cho đội khách, Bayern đã mất bình tĩnh. Họ liên tiếp để Dortmund tạo ra những cơ hội sau đó và đáng ra đã có thể để thua trong 90 phút chính thức nếu không có tài năng của Manuel Neuer. Ngay cả khi tìm lại được sự bình tĩnh và được chơi hơn người trong hiệp phụ thì Bayern cũng không còn đủ tự tin và tỉnh táo để tận dụng những cơ hội.

    Bản lĩnh không tốt của Bayern được thể hiện rõ ràng hơn ở loạt sút luân lưu. Cả 4 cầu thủ Bayern được giao trách nhiệm đều không hoàn thành trong đó Philipp Lahm và Xabi Alonso là 2 cầu thủ đá phạt đầu tiên đã cùng trượt chân và đá ra ngoài. “Đó là những cú trượt ngã vô duyên. Nó vẫn thường xảy ra trong bóng đá nhưng không được phép xảy ra vào thời điểm đó”, GĐTT Matthias Sammer chua chát nói.

    Những tưởng sau thất bại ở Champions League 2011/12, các cầu thủ Bayern đã trở nên cứng cáp hơn. Họ  đã vô địch giải đấu này 1 năm sau, cùng với đó danh hiệu vô địch World Cup 2014 của ĐT Đức mà nòng cốt là các ngôi sao đội của đội bóng xứ Bavaria. Nhưng rồi những gì đã khiến người ta lo ngại nhất ở Bayern lại hiện về, đúng vào lúc mà sự tin tưởng vào bản lĩnh và sự già giơ của Hùm xám lên cao nhất.


    CHUẨN BỊ TỒI CHO CHAMPIONS LEAGUE
    Thất bại trước Dortmund không chỉ khiến Bayern vỡ một ăn ba mà còn khiến họ phải đối mặt với những vấn đề lớn trong giai đoạn cuối mùa. Một trận thua theo cách khó chấp nhận như rạng sáng qua rõ ràng không phải là sự chuẩn bị tinh thần tốt cho trận quyết chiến với Barcelona tại bán kết Champions League.

    Với một tinh thần không vững vàng, sẽ rất khó để Bayern có thể đối phó với một Barcelona đang thăng hoa tột độ. Chưa kể, một chút lợi thế của Bayern trong trận đấu với Barcelona là được chơi trận lượt về trên sân nhà cũng tan biến. Một lần nữa thì Allianz Arena không thể là điểm tựa vững vàng cho họ ở những trận đánh lớn mà ngoài trận chung kết Champions League 2011/12 còn là thất bại 0-4 trước Real ở lượt về bán kết mùa trước. 

    Tất cả đang khiến Munich bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi về một đoạn kết thảm họa ở mùa giải này!

    CON SỐ
    0 Lần đầu tiên trong lịch sử, Bayern không ghi nổi 1 bàn thắng nào trong loạt sút luân lưu.
    3 Trong cả 3 lần đối đầu với đội bóng cũ Dortmund, tiền đạo Robert Lewandowski đều “nổ súng” cho Bayern.
    5 Dortmund đã giành vé vào chơi chung kết Cúp QG Đức ở cả 5 lần dự bán kết gần nhất.
    7 Mario Goetze cùng Thomas Helmer, Robert Kovac, Stefan Reuter và Michael Rummenigge đã chơi tổng cộng 7 trận bán kết Cúp QG Đức cho cả Bayern và Dortmund.
    13 Trong lần thứ 13 phải đá thêm giờ tại Cúp QG, Bayern đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên. Ở 12 lần trước đó, Hùm xám đều vượt qua đối thủ, trong đó có 7 lần là quãng thời gian hiệp phụ và 5 lần ở loạt sút luân lưu.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay