Bóng Đá Plus trên MXH

VĐV điền kinh Vũ Thị Hương: Sự trở lại của nữ hoàng “hai lần đò”
TƯỜNG NHI • 06:11 ngày 11/01/2014
Một thập kỷ đã trôi qua với Hương hệt như một giấc mơ có thật với đầy đủ những sắc thái. Từ một cô bé con nhà nghèo ở vùng quê chè Thái Nguyên không có một chút xíu truyền thống thể thao, chị đã trở thành VĐV chạy cự ly ngắn hay nhất lịch sử ĐNÁ.
    Người phụ nữ xinh đẹp và cá tính tuổi Dần ấy đã không chỉ cháy hết mình trên đường chạy mà cả trong tình yêu. Mới 27 tuổi đã trải qua 2 lần đò, người vừa tái chiếm 2 tấm HCV SEA Games 27 lại đang sẵn sàng để có được hạnh phúc mới cho chính mình. 

    YÊU LÀ… CƯỚI 
    Với một cô gái luôn tràn đầy nhựa sống và khát khao như Hương, dường như đường chạy luôn song hành với đường yêu. Vừa mới lớn, chị đã phải lòng rồi say đắm trong tình yêu với một anh lính cùng quê. Chính mối tình đầu nồng cháy ấy đã trở thành động lực phấn đấu tuyệt vời cho chị trên đường chạy. 

    Vì nó, vào ngày thứ Bảy mỗi tuần, Vũ Thị Hương luôn nỗ lực hoàn thành sớm, thậm chí vượt khối lượng tập luyện mà các chuyên gia ở ĐTQG đặt ra để có thể sớm ra bắt xe về Thái Nguyên. Vì nó, Hương nhiều lần nhảy tường Trung tâm HLQG Hà Nội ra ngoài khi người yêu xuống thăm. 

    Cô gái chưa đầy 18 tuổi ấy đã cưới chồng trong một ngày vui mà cuối cùng nhiều nước mắt ngậm ngùi vì chính gia đình chị phản đối quyết liệt tới cùng. Sau đó là những ngày sống trong cảnh vợ chồng Ngâu, và đến giờ Hương vẫn còn cảm động ứa nước mắt khi nhớ lại những ngày được bố chồng chở đến sân tập rồi đón về trên chiếc xe máy cà tàng. 

    Đó là những ngày tháng gian khổ, thiếu thốn song thật ngọt ngào khi chồng và cả nhà chồng đều chăm lo hết mình cho nghiệp thể thao của Hương. Chỉ có điều, đường chạy ngày càng thăng tiến, thì hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện khác biệt với khoảng cách ngày càng xa. 

    SEA Games 2005 khi Hương lần đầu tỏa sáng rực rỡ, lại thêm những tin đồn vô cớ đã vượt quá sức chịu đựng của người chồng trẻ vốn ít va chạm. Dù đau đớn vô cùng, cuối cùng, Hương đã chủ động nói lời chia tay như một sự giải thoát cho cả hai. 

    CHUYỆN TÌNH VỚI CHÀNG “PHI CÔNG TRẺ” 
    Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ đã để lại một khoảng trống, một vết thương lòng cho Hương mà chị chỉ biết trút hết vào đường chạy, tạo ra một thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình. Đúng lúc đang chông chênh nhất thì chị gặp lại người bạn đồng môn ít hơn mình 2 tuổi. 


    Cũng tưởng như bình thường khi anh chàng quan tâm chăm lo cho “nữ hoàng” theo cách hết sức đặc biệt nhưng kỳ thực phía sau đó chứa đựng cả một mối tình lớn. 

    Với sự nhạy cảm vốn có của một người phụ nữ, Hương sớm nhận ra sự khác lạ ấy song chị vẫn thực sự sốc khi “cậu em” xuất hiện trước cửa phòng với một bông hồng đỏ thắm đúng vào một buổi tối mưa Xuân lất phất rồi run rẩy nói lên lời tỏ tình. Và trái tim đang đóng băng của “nữ hoàng tốc độ” đã thực sự tan chảy. 

    Rồi hai người đã sớm quyết định làm lễ cưới, bất chấp sự phản đối, lần này là từ gia đình của ông chồng trẻ khi không muốn cậu con trai duy nhất lấy người hơn 2 tuổi lại đã qua một lần kết hôn. 

    Hương đã có quãng thời gian thực sự bình yên, hạnh phúc bên người chồng trẻ, mà ở đó chị đã phải đóng vai một trụ cột chính. Hai người đã tích góp mua được một căn nhà nhỏ xinh tại Hà Nội bên kia cầu Chương Dương. Rồi đều đặn hàng tuần, Hương từ TP.HCM - nơi chị tập huấn bay ra với chồng, hoặc anh bay từ Hà Nội vào thăm vợ. Chỉ có điều, những nỗ lực của cả hai cũng không thể bù đắp được những khác biệt lớn về tính cách và phần nào cả tuổi tác. Rốt cuộc, họ đã nói lên câu giã từ một cách nhẹ nhàng và tôn trọng lẫn nhau. 


    ĐỈNH CAO TRỞ LẠI CÙNG TÌNH YÊU 
    Sau khi tái chiếm ngôi vị nữ hoàng tốc độ ĐNÁ với 2 tấm HCV SEA Games 27, đúng với phong cách, Hương đã dành tặng nó cho ý trung nhân của mình - người đã luôn sát cánh và giúp chị vượt qua được qua 2 năm khó khăn nhất trong đời. Dù Hương muốn giấu, song ai cũng biết “người hùng bí ấn” đó chính là một nhiếp ảnh gia có tiếng. 

    Như một định mệnh, mối tình của họ được bắt đầu cách đây 2 năm khi Hương thất bại tại SEA Games 26 vì chấn thương tái phát. Hương là một nhân vật đặc biệt trong bộ ảnh chuyên đề của anh. Cũng kể từ đó, anh đã luôn ở bên để cùng Hương vượt lên tất cả. 

    Nếu như không có người ấy, chị đã có thể không dám bước lên bàn mổ thực hiện ca phẫu thuật u nang buồng trứng, và quan trọng hơn có đủ tự tin, cùng một chút mạo hiểm để tập luyện trở lại rồi vươn tới đỉnh cao trên đất Myanmar. 

    Dù không thể cùng người yêu sang tranh tài SEA Games 27 do bận ra Trường Sa công tác, song chính niềm tin, sự động viên của anh đã góp phần quyết định cho cuộc chinh phục ngoạn mục của Hương. Như tiết lộ của chính “đối tác”, có thể năm tới, sau khi Hương tham dự ASIAD 2014 với mục tiêu giành HCV, hai người sẽ bước lên xe hoa. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay