TP.HCM đã và đang có khá nhiều “lò” đào tạo bóng đá chuyên nghiệp có và nghiệp dư cũng có. Thế nhưng, nếu phải nhắc đến thì cái tên Scavi – Rocheteau đáng để nhớ vì đây là trung tâm bóng đá quy củ đầu tiên tại TP.HCM và nó cũng mang theo biết bao nhiêu niềm tin của NHM. Thế nhưng lại có kết cục không thể buồn hơn.
Scavi – Rocheteau ra đời vào tháng 9/2007 theo mô hình liên kết, góp vốn giữa 3 bên gồm LĐBĐ TP.HCM (góp 15%), Công ty Scavi Việt Nam - thuộc Tập đoàn Corele International của Pháp (55%) và cựu tuyển thủ Pháp Dominique Rocheteau. Scavi - Rocheteau từng được ca ngợi sẽ là một trong những đối trọng chính của Học viện HA.GL – Arsenal JMG.
Khóa đầu tiên của trung tâm này tuyển chọn được 26 cầu thủ sinh năm 1994-1995, đào tạo kéo dài 5 năm với kinh phí đào tạo khoảng 200.000 USD/năm. Thế nhưng chưa đầy 5 năm, Scavi – Rocheteau đã bị “khai tử” không kèn không trống vì thiếu kinh phí đầu tư.
Còn trong những ngày vừa qua, bóng đá TP.HCM có một sự kiện lớn đó là CLB Lyon đến thăm và làm việc tại đây. Và một tin không thể vui hơn, khi đại diện của CLB Lyon đã ký kết ghi nhớ về việc hợp tác và phát triển bóng đá giữa TP.HCM.
Dĩ nhiên, điều mà người ta quan tâm nhất chính là sự góp mặt của lãnh đạo UBND TP.HCM trong những dự án vĩ mô này vì nó bảo đảm cho sự bền vững trong tương lai chứ không đi vào “vết xe đổ” như lò Đa Phước hay sau này là Scavi – Rocheteau.
Theo đó, đự án hợp tác giữa TP.HCM và Lyon sẽ kéo dài từ đây cho đến năm 2020 và nó sẽ chính thức triển khai thực hiện từ đầu năm 2016. Điều đặc biệt, UBND TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa để thực hiện dự án được coi là đầy triển vọng của bóng đá TP.HCM.
Rõ ràng, từ sự xuất hiện Scavi – Rocheteau đến sự có mặt Lyon, rõ ràng có sự khác biệt rất lớn, đó là sự quyết tâm của lãnh đạo UBND TP.HCM để vực dậy bóng đá TP.HCM sau bao nhiêu năm đì đẹt, thậm chí “tụt hậu” so với mặt bằng bóng đá Việt Nam. Dù vậy, hãy đừng quên những bài học từ nhãn tiền từ Đa Phước, hay Scavi – Rocheteau … vốn khiến cho nhiều người mất niềm tin và hy vọng.
Bóng đá TP.HCM rất có tiềm năng “CLB Lyon của chúng tôi nổi tiếng về đào tạo trẻ ở châu Âu. Chúng tôi đã bước đầu gặt hái được thành công khi hợp tác với một số quốc gia khác về đào tạo trẻ. Qua 2 ngày khảo sát, tôi thấy TP.HCM rất có tiềm năng để phát triển bóng đá đỉnh cao. Với thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi sẽ cử nhiều nhà chuyên môn sang hỗ trợ TP.HCM trong thời gian tới”, ông Laurent Jérome, Giám đốc đối ngoại và phát triển CLB Lyon cho biết. Ông Mộng “vỡ mộng” Lò Đa Phước được ra đời năm năm 1997 trên mảnh đất rộng 8.000m² ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM) do cựu danh thủ Nguyễn Văn Mộng khởi xướng. Đây là trung tâm bóng đá trẻ tư nhân đầu tiên ra đời, đánh dấu bước chuyển mình lớn lao của mô hình xã hội hóa bóng đá ngay thời điểm mà các CLB vẫn đang “ăn lương nhà nước”. Rầm rộ là thế, đam mê là thế nhưng đến năm 2008, Đa Phước cũng phải đóng cửa vì lâm vào cái cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”. |