Mùa giải trước, Ilombe Mboyo là cái tên nổi bật tại giải VĐQG Bỉ với 20 bàn thắng trong màu áo Gent. Thành tích này giúp anh được HLV Marc Wilmots triệu tập vào ĐTQG Bỉ và nhiều đội bóng tại Premier League nhòm ngó. Một trong những đội bóng tích cực liên hệ với Gent nhất là West Ham.
Tuy nhiên, khi giấc mơ sang Premier League thi đấu như những Nacer Chadli, Kevin de Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard… sắp trở thành hiện thực thì đội bóng thành London bất ngờ gạch tên anh ra khỏi danh sách chuyển nhượng vì lý do họ phát hiện ra tiền đạo này từng… vào tù .
Số là khi mới 16 tuổi, Mboyo lĩnh án 3 năm 8 tháng tù giam vì tổ chức hiếp dâm một bé gái 14 tuổi. Sau khi ra tù, Mboyo được các đội bóng Bỉ tạo điều kiện sửa chữa sai lầm. Nhưng West Ham và một số đội bóng lớn tại châu Âu thì không. Chủ tịch David Sullivan phát biểu thẳng thắn: “Chúng tôi không bao giờ ký hợp đồng với những kẻ có tiền án, tiền sự. CĐV cũng đồng tình với chúng tôi”.
Ông Francois de Keersmaeker, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bỉ bức xúc: “Mboyo và những người lỡ một lần vào tù không đáng bị xã hội bỏ rơi khi họ đã hối cải. Dẫu sao, Mboyo cũng là một tấm gương cho các cầu thủ trẻ nhìn vào đó để tránh những sai lầm đáng tiếc”.
Mboyo vừa rời Gent để đầu quân cho Genk. Còn giấc mơ xuất ngoại thi đấu cho những đội bóng lớn tại châu Âu của tiền đạo này? Có lẽ anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều trên sân cỏ mới có thể xóa vết nhơ trong quá khứ…
Vào tù, có giữ được vợ?
Van Persie được vợ tha thứ sau 14 ngày bóc lịch trong tù
Không chỉ mất tự do và sự nghiệp, những cầu thủ trót sa chân vào chốn tù đầy còn có nguy cơ… mất vợ. Bởi có mấy nàng WAGs chịu chung thủy đợi đến ngày chồng hoặc bạn trai của mình đến ngày tự do? Không ít ngôi sao sân cỏ lâm vào bi kịch này, điển hình là Lee Hughes.
Năm 2004, cựu tiền đạo West Brom lĩnh án 6 năm tù giam vì tội danh lái xe nguy hiểm, dẫn tới tai nạn chết người. Cuộc sống trong nhà tù khiến cuộc hôn nhân của anh và Anna Kuzmanic - cựu tiếp viên hàng không xinh đẹp người Croatia đổ vỡ.
Theo báo chí Anh, trong thời gian Hughes bóc lịch, nàng WAG này không hề tới thăm vì bận rộn… cắm sừng hợp pháp. Đến năm 2007, tiền đạo sinh năm 1976 người Anh được ân xá trước 3 năm và hành động đầu tiên của anh khi ra tù là lôi cô vợ Anna ra tòa ly hôn.
Tuy nhiên, cũng không ít nàng WAGs thề thủy chung và sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của chồng. Điển hình như Bouchra - nàng WAG của Robin van Persie, ngôi sao từng bóc lịch 14 ngày trong tù ở Rotterdam vì “tòm tem” với gái rồi bị vu hiếp dâm. Bouchra nói: “Tôi từng nổi điên khi biết chuyện và muốn bỏ Robin. Nhưng rồi tôi đã tha thứ cho anh ấy, bởi trong đời có ai không mắc sai lầm. Tôi đã đúng khi cho Robin một cơ hội”.