Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Đàn anh chém gió, đàn em gây bão
Trần Minh • 08:52 ngày 13/04/2015
Phát ngôn của Michael Owen - một huyền thoại thật sự của bóng đá Anh - một lần nữa cho chúng ta thấy không phải bất kỳ cựu cầu thủ nào cũng có thể thành công trong nghề bình luận như Gary Neville. Phát ngôn mới nhất về cậu đàn em Raheem Sterling của Owen mau chóng được các CĐV bổ sung vào kho tàng những phát ngôn bất hủ của Owen trên tư cách là BLV
    “Cậu ấy (Raheem Sterling) giỏi hơn Mesut Oezil nhiều. Cậu ấy cũng trội hơn Danny Welbeck một chút. Tôi có nghe quan điểm này chịu nhiều tranh luận, nhưng với tôi điều ấy là quá rõ ràng”, Michael Owen. 

    Tất nhiên là một anti-fan của Owen, lại là fan ruột của Arsenal là Piers Morgan không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để “xỉa xói sa tế” cựu tiền đạo của Liverpool. Khi được hỏi ý kiến về phát ngôn của Owen trên chương trình bình luận của BT Sport, Morgan đáp ngay: “Anh ta nói Sterling giỏi hơn Oezil, một phát ngôn phải nói là tào lao hết sức. Oezil tất nhiên phải ở một đẳng cấp vượt trội so với Sterling. Người ta không vô duyên vô cớ mà vô địch La Liga và World Cup. Phải có thực tài”.

    Không dừng lại ở đó, Morgan còn tranh thủ “đá xoáy” Owen là “người hâm nóng băng ghế dự bị” bởi Owen còn đưa ra dự báo là Arsenal không thể kết thúc mùa bóng này trong Top 4.


    Mâu thuẫn giữa 2 BLV Owen và Morgan thực ra không hề mới. Owen từng viết trên Twitter của mình như sau: “Xin Piers Morgan đừng nói về bóng đá nữa. Hãy tập trung nói về những gì mà anh biết rõ ấy, chẳng hạn như báo chí và bánh ngọt”. Morgan lập tức đáp trả: “Còn anh thì làm ơn đừng giả vờ như mình hãy còn là cầu thủ nữa, hãy trở về băng ghế nhỏ của anh mà ngồi”.

    Morgan từ lâu đã gây dựng hình ảnh của một fan Arsenal đi làm bình luận. Anh luôn tỏ ý bênh vực CLB London. Còn Owen thì cố tỏ ra mình là công tâm, nhưng kỳ thực anh luôn hướng về CLB cũ của mình là Liverpool. Ngay cả phát ngôn bảo Sterling giỏi hơn Oezil cũng đã nói lên điều đó.

    Jamie Redknapp, cũng là một cựu cầu thủ Liverpool, cũng không thể bênh vực Owen nổi. Ông cũng khẳng định Oezil là một cầu thủ đặc biệt bởi anh từng là “người hùng được tất cả các fan Real yêu mến”. Jose Mourinho cũng từng khen Oezil là “số 10” hay nhất trong bóng đá hiện đại.


    Sterling, một người chỉ vừa nổi lên trong 2 mùa bóng gần đây, còn một đoạn đường dài để đi nếu muốn được so sánh với Oezil.

    Có thể nói chính những bình luận viên như Owen đã làm hư hỏng những cầu thủ chỉ vừa chớm thành công của nước Anh như Sterling. Vì những bình luận quá lời ấy mà Sterling mới đi trên mây, mới năm lần bảy lượt từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với Liverpool để chờ cơ hội sang một CLB lớn hơn, hoặc chí ít là được đề nghị ký với mức lương cao hơn.

    Bình luận của Owen cũng khiến anh chịu nhiều sự chỉ trích từ phía các CĐV, những người chờ đợi những góc nhìn sắc sảo và hợp lý hơn là những lời khen vô bổ như của Owen. Một fan trên Twitter viết: “Thật phi lý khi Owen được đài truyền hình trả tiền để đưa ra những phát ngôn như vậy”. Sau đây mời bạn đọc lướt qua những thống kê so sánh giữa Oezil và Sterling trong mùa bóng này để tự rút ra kết luận của mình về cuộc so sánh giữa Oezil và Sterling mà Owen khởi xướng.


    NHỮNG PHÁT NGÔN “BẤT HỦ” CỦA OWEN TRÊN VAI TRÒ BLV (và lời bình của BĐ & CS)

    KẾT LUẬN CỦA BĐ & CS: Nếu Raheem Sterling mà giỏi hơn Mesut Oezil thì rõ ràng Emile Heskey là một huyền thoại lớn hơn là Michael Owen.

    “Cảm giác được làm HLV và tung ai đó vào sân thật tuyệt vời”
    => Owen có thể trải nghiệm cảm giác ấy thông qua... Football Manager

    “Đấy là một pha dốc bóng tốt, nhưng không được tốt mấy”
     => Nên nói ngắn hơn: Đấy là pha dốc bóng... tạm tạm

    “Với tiền đạo, việc các trung vệ lao lên là cơn ác mộng. Một là phải lùi về theo, hai là việt vị”
     => Chân lý.

    “Wenger sẽ rất vui nếu Arsenal không thủng lưới”
    => Chân lý 2

    “Pellegrini sẽ nói chuyện với các cầu thủ, hiệp 2 Man City sẽ vào sân với đôi chút quyết tâm”
     => Chân lý 3

    “Đấy là một pha bóng đơn giản đến... giản đơn”
    => Chỉ có lời bình của Owen là phức tạp

    “Để trụ lại với nghề, bạn phải đứng trên sân cỏ”
     => Chạy càng tốt

    “Bạn phải tin vào mắt mình chứ, phải không?”
     => Còn mắt ai khác để tin à?

    (Sau khi Chelsea ghi bàn thứ 6 vào lưới Arsenal): “Đây có vẻ là một trận thắng đậm”
    => Không dám, rất đậm thì có.

    “Không có cột dọc thì đấy đã là một bàn thắng”
    => Chưa chắc, có thể nó dội ra ngoài

    “Bạn cần phải ghi bàn nếu muốn thắng trận”
    => Và cần có bóng để chơi đá bóng

    (Khi Liverpool đang dẫn Everton 4-0 và còn 15 phút): “Tôi nghĩ Everton khó có điểm trận này”
    => Suy nghĩ của anh là đúng

    “Nếu không bị việt vị thì Jelavic có thể đã ghi bàn”
     => Nếu không có thủ môn cũng thế

    “Anichebe đang kéo ngã Jones. Là tôi thì tôi cũng làm thế”
     => Anh nên rủ Anichebe chơi vật tự do

    “Nếu để lọt lưới, đấy sẽ là một thử thách cho West Ham”
     => Cả Bayern cũng bị thử thách nếu lọt lưới

    “West Ham có những người định đoạt trận đấu trên ghế dự bị: Nocerino, Carlton Cole”
     => Hên là anh chưa kể thủ môn dự bị

    “Gerrard đang vượt lên như một chú cá hồi”
     => Và trượt chân như một chú cá đuối

    “Tôi không nghĩ đấy là pha phạm lỗi cố tình, nhưng thẻ vàng rõ ràng là xác đáng”
    => Là sao?

    (Phút 69, tỷ số trận M.U - Swansea đang là 1-1): “Trận đấu đang quân bình, ai cũng có thể thắng”
    => Hơn cả chân lý.

    NHỮNG PHÁT NGÔN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC
    “Ở tuổi 26, (Mats) Hummels đã đến lúc sang Anh. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh ấy” - Franz Beckenbauer phát biểu trên tờ Bild.
    Diễn dịch: Sau mấy năm trêu ngươi Bayern vì thi đấu thật hay cho Dortmund (Hummels là cầu thủ của lò Bayern), đã đến lúc Hummels đi cho khuất mắt bọn tớ.

    “Tôi đang nghĩ đến lúc phải xoay tua đội hình. Trận đấu này buộc tôi phải tiến hành điều ấy nhanh hơn” - Carlo Ancelotti phát biểu sau trận thắng Vallecano 2-0.

    Diễn dịch: Trận sau Cristiano Ronaldo, James Rodriguez và Toni Kroos đều bị treo giò. Đố ông không xoay tua mà được đấy.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay