Chứ ở phần còn lại của La Liga, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ đã trở thành lối thoát gần như là duy nhất cho cuộc khủng hoảng nặng nề hiện tại. Valencia, vì cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề khiến họ suýt phá sản 4 năm trước, không còn đủ sức chạy đua tài chính với Real và Barca như những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 nữa.
Bên cạnh việc sục sạo thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những mục tiêu giá rẻ, Valencia buộc phải chú trọng hơn vào khâu đào tạo trẻ và sử dụng các tài năng trẻ nhiều hơn.
Một mặt, những người trẻ này giúp đội bóng giải quyết vấn đề lực lượng trước mắt; mặt khác, họ chính là nguồn cung tiền mặt đáng kể nhất. Sau Mata (lò Real nhưng đến Valencia từ sớm), David Silva, Isco, Pablo Hernandez..., là những Fede, Bernat, Alcacer. Họ sẽ cùng “Los Che” đi qua bão giông hiện tại, trước khi được bán đi và giúp đội bóng giảm nhẹ gánh nặng nợ nần.
Chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở Sevilla, Sociedad, Villarreal... Nguyên nhân nói ra thì chẳng vui vẻ gì: chỉ vì không có tiền, các đội bóng mới phải từ bỏ thói quen mua sắm và bám lấy các lò đào tạo trẻ. Nhưng hiệu ứng của nó thì thực sự tích cực với cả nền bóng đá nói chung.
Các cầu thủ trẻ, thay vì phải chờ đợi lâu hơn, hoặc buộc phải chọn xuống chơi ở các giải hạng thấp để được ra sân thường xuyên, có cơ hội thử lửa La Liga từ sớm, và các HLV cũng kiên nhẫn với họ hơn. Hệ quả tất yếu là số lượng các cầu thủ trẻ được ra sân đều đặn ở La Liga sẽ tăng đột biến, và cơ hội để chọn ra một số người xuất sắc từ trong số này để bổ sung cho đội tuyển TBN chắc chắn cũng cao hơn.
Bạn luôn có thể tìm thấy cơ hội trong khủng hoảng. Quan trọng là có dám và có biết nắm lấy cơ hội ấy hay không mà thôi.