Bóng Đá Plus trên MXH

Keylor Navas: “Tôi muốn viết lịch sử của riêng mình”
MINH QUANG (lược dịch) • 11:48 ngày 03/11/2015
Các Madridista không thể ngờ là mình lại quên Iker Casillas nhanh đến thế. Keylor Navas chẳng những thay thế trọn vẹn vai trò về chuyên môn mà Iker để lại, anh còn mang đến sự hào hứng hiếm có thông qua những pha cứu thua của mình. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về anh chàng Costa Rica kính Chúa này thông qua bài phỏng vấn của anh cho kênh Cadena COPE.
    LUÔN TIN TƯỞNG VÀO BẢN THÂN MÌNH
    - Anh có cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình những ngày qua?
    + Vâng, có chứ. Đấy thật sự là một điều rất tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc và rất biết ơn tất cả.

    - Anh không có cảm giác là mình đã bị Real Madrid lợi dụng ư?
    + Không, cho dù ngày 31/8 vừa qua là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là như thế. Ngày ấy tôi không hề oách trách Real và ngày nay cũng thế.

    - Benitez luôn thành thực với anh trong mọi chuyện chứ?
    + Vâng, ông ấy lúc nào cũng nói sự thật và tôi trân trọng điều đó.

    - Khi Real giữ anh ở lại, họ có xin lỗi và tăng lương không?
    + Chúng tôi nói chuyện với nhau, một buổi nói chuyện rất điềm đạm, còn tăng lương thì tất nhiên là không. 

    - Anh không nghĩ đến chuyện đòi tăng lương à?


    - Anh không sợ Real sẽ một lần nữa chiêu mộ De Gea và bán anh đi à?
    + Không. Tôi tin tưởng vào bản thân mình, vào khả năng của mình. Và cho dù tương lai có đưa tôi về đâu thì tôi vẫn sẽ thể hiện những gì tốt nhất ở đó. Nhưng hiện tại, tôi rất hạnh phúc tại Madrid, tôi cố chơi với phong độ cao nhất và nếu tương lai có thêm ai đến, tôi sẽ cạnh tranh với người ấy.

    - Anh nói gì về đối thủ trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình?
    + Gọi là đồng đội thì tốt hơn đấy. Casillas có một kỷ lục huy hoàng ở Madrid, tôi tôn trọng anh ấy. De Gea là một thủ thành xuất sắc. Nếu sang đây cậu ấy cũng sẽ tiếp tục thành công. Còn Kiko Casilla là người buộc tôi luôn phải phấn đấu trong mọi buổi tập.

    - Mục tiêu của anh là làm mọi người quên đi Casillas?
    + Không phải. Tôi không muốn ai quên Casillas cả. Tôi chỉ muốn viết lịch sử cho riêng mình. Tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất, tôi cố mang đến nhiều niềm vui cho gia đình mình, cho các CĐV, cho những ai tin tưởng mình. Tôi luôn cầu nguyện mỗi ngày, mong Chúa giúp tôi sức khỏe, tránh những chấn thương để tôi có thể viết nên một câu chuyện thật dài và thật đẹp.

    MÃI GIỮ GIA ĐÌNH TRONG TIM
    - Diego Simeone từng bảo một CLB như Real không thể trải qua 3 năm không danh hiệu, vì thế năm nay mọi thứ sẽ dọn đường cho Real vô địch.
    + Real phải giành những danh hiệu, ông ấy nói thế là đúng rồi. Chúng tôi là đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi sẽ vô địch.

    - Anh có muốn cản một quả phạt đền từ chân Messi không?
    + Ai mà đứng trước chấm 11 mét của tôi, tôi cũng sẽ cố ngăn cản người ấy.

    - Anh có muốn giải nghệ tại Real Madrid không?
    + Nếu được thì quá tốt.


    - Một ngày anh cầu nguyện bao nhiêu lần?
    + Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi đều cám ơn Chúa đã giữ mình còn sống. Cảm ơn vì đã cho tôi sức khỏe. Với tôi đấy là cả một đặc ân. Tôi cũng cám on Người mỗi khi đi vào giấc ngủ. Vì tôi đã trải qua một ngày dài lao động hăng say và tôi kết thúc nó mà không có bất kỳ điều gì ân hận. Đấy lại là một đặc ân khác. Tôi cám ơn Chúa vì đã ban sức khỏe cho gia đình mình. Vì chỉ cần có sức khỏe, bạn sẽ làm được mọi việc. Vì thế chúng ta phải có đức tin. Tôi đã luôn cầu nguyện từ khi... 6 tuổi đến giờ.

    - Không khí trong phòng thay quần áo thế nào?
    + Rất tuyệt vời. 

    - Còn báo chí, cả thân Madrid lẫn chống Madrid?
    + Tôi không quan tâm mấy. Tôi cố không đọc báo và xem tivi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình, cùng với gia đình mình. Bên cạnh việc làm một cầu thủ, tôi còn là một người bố của con tôi, là chồng của vợ tôi và là bạn bè của bằng hữu. Tôi cố nuôi dưỡng những mối quan hệ ấy, nên chẳng còn mấy thời gian quan tâm đến truyền thông.

    - Anh nói rất nhiều về gia đình mình, hẳn họ phải rất quan trọng với sự nghiệp của anh?
    + Vợ tôi là người kềm tôi lại những khi tôi lạc lối. Các con là động lực của tôi. Tôi luôn giữ gia đình của mình trong tim, cả những người thân ở đây và những người ở Costa Rica. Sẽ sớm thôi tôi sẽ dạy cho con trai mình đá bóng.

    - Anh nghĩ sao về cuộc tranh đua giữa Messi và Ronaldo?
    + Tôi nghĩ đấy vẫn sẽ là một cặp kỳ phùng địch thủ. Họ đã như vậy trong nhiều năm và sẽ còn cạnh tranh nhau trong nhiều năm nữa. Tôi không phải là họ để biết họ nghĩ gì. Nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cuộc tranh đua ấy giúp cả hai trở thành những người giỏi nhất.

    - Thế anh sợ đối mặt với Ronaldo hay Messi hơn?
    + Cristiano. Tôi sợ anh ta lắm (cười).

    - Sự khác nhau giữa Ancelotti và Benitez là gì?
    + Tôi không thích mọi sự so sánh. Họ đều là những HLV tuyệt vời và có phong cách riêng..

    - Anh nghĩ James Rodriguez và Gareth Bale có thể giành được Quả bóng vàng trong tương lai không?
    + Có thể. Nhưng chừng nào còn Ronaldo ở đây thì khó lắm. Họ có tiềm năng lớn, nhưng có lẽ... phải chờ.

    Keylor Paras
    Các đồng đội giờ đã gọi anh là Keylor Paras (paras có nghĩa là ngăn chặn, cản phá) bởi tỷ lệ cản phá thành công của anh cực cao. Sau 12 trận đã đấu, Navas chỉ mới vào lưới nhặt bóng có 3 lần. Trong lịch sử, chưa có thủ môn nào để thua ít bàn thế sau 12 trận đầu tiên. Điều đó đang biến Navas thành một hiện tượng tại Madrid.

    DƯỚI GÓC NHÌN CHUYÊN MÔN
    * Bậc thầy bắt 11 mét
    Với tỷ lệ cản phá thành công lên đến 53%, Keylor Navas chứng tỏ anh cũng là một bậc thầy khi đứng trước chấm phạt đền cân não. 

    Theo công bố từ trang web chính thức của LFP, Navas đã đứng trước 13 quả phạt đền từ ngày anh sang Madrid. Trong đó có 5 lần anh cản phá thành công, 2 lần đối thủ tự sút hỏng, tức tỷ lệ thành công của anh trước chấm 11 mét là 53%.

    Trong 7 quả phạt đền ấy, có 5 quả đến trong màu áo Levante, 2 từ khi sang Real Madrid. Trong số những bại tướng của Navas có những cái tên lẫy lừng như David Villa, Jorge Molina và Antoine Griezmann. Với đà này, Navas hoàn toàn có thể hướng đế kỷ lục 16 pha cứu phạt đền thành công tại La Liga của Andoni Zubizarreta và Diego Alves.

    * Một thủ môn hoàn hảo
    Ở Navas, chúng ta gần như không thấy một điểm yếu nào. Anh ra vào trong những pha tranh bóng bổng hợp lý, phản xạ cực nhanh và cuối cùng là chơi chân cũng rất tốt. Tập luyện giúp người ta hoàn hảo và thành quả hiện nay của Navas là kết quả của những ngày tháng khổ luyện trên sân tập.

    Navas có thể chuyền cự ly ngắn khi Real cần giữ bóng chắc ở phần sân nhà. Nhưng những khi cần chuyền dài phát động phản công, Navas cũng không hề kém cạnh. Marcelo nói: “Chúng tôi không ngại chuyền về cho Keylor vì biết anh ấy sẽ xử lý bóng tốt. Keylor thực sự mang lại niềm tin cho các đồng đội”.

    * Navas chưa biết thua là gì tại Real
    Từ khi sang Real Madrid mùa Hè năm ngoái, Navas vẫn chưa thua trận nào tại mặt trận chính La Liga. Anh có trận đầu tiên cho Real ngày 23/9/2014, hôm ấy Real thắng Elche 5-1. Từ ấy đến nay, Navas đã thi đấu trong tổng cộng 15 trận đấu tại La Liga với thành tích 12 thắng, 3 hòa. Navas giữ trắng lưới 60% số trận trong thời gian ấy. Levante (2 lần), Eibar, Almeria, Sporting, Betis, Espanyol, Granada và Malaga là những đội không thể chọc thủng lưới Navas.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội