Bóng Đá Plus trên MXH

Hy Lạp - Romania: Đá cho người dân quên nghèo!
09:41 ngày 12/11/2013
“Một chiến thắng quan trọng trong bóng đá ít ra cũng giúp người dân Hy Lạp tạm quên những khó khăn lớn trong cuộc sống thường nhật của họ vào lúc này”.
    Bạn từng nghe cái tên AEK Athens? Vâng, đấy là một trong những CLB nổi tiếng nhất ở Hy Lạp. Khi những con cháu thần Zeus làm nên cú bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (vô địch EURO 2004), thì thủ quân Theodoros Zagorakis, ngôi sao Kostas Katsouranis, cùng khá nhiều cầu thủ khác đến từ CLB AEK Athens. Còn bây giờ, AEK đang thi đấu ở đẳng cấp... hạng Ba trong làng bóng Hy Lạp. Họ phải xuống hạng vì phá sản, và đấy cũng là thảm họa chung đang bao trùm bóng đá Hy Lạp.

    Vé nguyên mùa của AEK Athens hiện chỉ có giá 50 euro. Nhưng với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 27%, đấy lại là một mức giá đáng kể. Thông thường, kinh tế đi liền với chính trị. Nghĩa là Hy Lạp đang khủng hoảng trong cả hai lĩnh vực quan trọng. HLV Fernando Santos càng xem đấy là nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng của ông buộc phải thắng Romania để lấy vé đi Brazil. Ông nói: “Một chiến thắng quan trọng trong bóng đá ít ra cũng giúp người dân Hy Lạp tạm quên những khó khăn lớn trong cuộc sống thường nhật của họ vào lúc này”.

    Cũng có lập luận ngược lại: HLV Santos chỉ nói cứng, chứ bản thân ông có khi còn không quan tâm đến Romania hay World Cup . Có thể chính ông và các cầu thủ Hy Lạp cũng chỉ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của họ! Thật ra, lập luận này không thuyết phục. Hy Lạp chính là một trong những đội xuất sắc nhất châu Âu mà... chưa có vé dự VCK World Cup 2014!



    Làm sao có thể hình dung một đội thi đấu 10 trận, thắng 8, hòa 1, mà vẫn chưa được cấp vé? Đúng là thầy trò HLV Santos quá đen đủi. Họ chỉ thua về chỉ số phụ so với Bosnia - đội bóng xưa nay chưa bao giờ xuất hiện ở một giải lớn. Và bấy nhiêu đủ để Bosnia lấy vé chính thức đi Brazil.

    Hy Lạp hiện đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng của FIFA. Đối thủ của họ đứng thứ 29. Các đội mạnh khác như Pháp (21), Croatia (18), Thụy Điển (25) cũng đều đứng dưới Hy Lạp. Xem ra, đội bóng của HLV Santos cũng đáng được tôn trọng.

    Nhưng Romania cũng không vừa. Dĩ nhiên họ chỉ có thể lấy vé play-off khi nằm chung bảng với Hà Lan. Đã vào đến giai đoạn này, HLV Victor Piturca coi như vẫn đi đúng hướng, và ông không dễ bỏ qua cơ hội. Đây là cặp đấu cân tài nhất trong toàn bộ giai đoạn play-off của vòng loại World Cup này. Tất nhiên, về mặt cảm xúc, người ta có thể nhìn về Hy Lạp nhiều hơn.
    Cát Phương • 09:41 ngày 12/11/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay