Bóng Đá Plus trên MXH

Hội chứng thần tượng bóng đá
09:22 ngày 02/12/2014
Lionel Messi bước ra từ chiếc Mercedes Benz đưa anh từ sân bay về khách sạn năm sao Schweizerhof, và bỗng tỏ ra hơi hoảng hốt. Quang cảnh xung quanh anh như một bầy ong vỡ tổ, với máy ảnh, Ipad và điện thoại di động cùng những cánh tay giơ lên như thể phía trước đám đông này là một yếu nhân của thế giới.
    Tất cả hô vang “Messi, Messi” và bắt đầu dồn cục lại gần ngôi sao người Argentina, trước khi vấp phải một vành đai vệ sĩ ngăn không cho họ tiến gần thêm. Đó là những gì diễn ra tại Bern, Thụy Sĩ cách đây hai năm, khi Messi cùng đội tuyển Argentina đến đây để chơi trận giao hữu với ĐTQG chủ nhà. 

    Thủ đô của Thụy Sĩ vốn là một thành phố yên bình, không ùn tắc, và cư dân gần như chẳng phát cuồng vì cái gì cả. Tờ La Nacion của Argentina mô tả rằng đó là thành phố mà “đến một chú chó cũng học được cách thưởng thức đĩa sữa nóng trong một nhà hàng, trong khi chủ của nó ngồi nhâm nhi cà phê và đọc báo”. Nhưng cư dân thì sao? “Họ vốn lạnh lùng và xa cách” - La Nacion bình luận.

    Nhưng Messi đã làm đảo lộn tất cả. Trước khi anh xuống xe, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain và Eduardo Salvio đã đi qua đám đông và chỉ nhận được những ánh nhìn dửng dưng. 


    Đám đông ấy chỉ biết đến Messi thần thánh, dù trước đó, tiền đạo người Argentina thú nhận rằng anh chưa từng đặt chân đến đây. Nửa năm trước đó, cũng một đám đông hàng nghìn người khác đã phát điên lên vì Messi ở Calcutta, Ấn Độ, cố gò lưng trên xe đẹp và mô tô để bắt kịp chiếc xe chở anh về khách sạn.
    Ba tháng trước, Cristiano Ronaldo chơi trận chung kết Siêu Cúp châu Âu (thắng Sevilla 2-0, riêng anh lập một cú đúp) hay đến mức một nam CĐV quá khích đã lao xuống từ trên khán đài đế... cưỡng hôn anh. Ở chuyến du đấu mùa Hè năm ngoái tại Mỹ, một fan cuồng khác cũng cố vào sân chỉ để ôm anh lấy một cái và sau đó bị... tống vào tù. 

    Trong trận giao hữu trước mùa giải mới, sau khi Ronaldo bị thay ra sân, một CĐV đã đóng giả anh và xuống sân đứng y như Ronaldo thật trong một tình huống phạt góc của Real Madrid. Hai tuần trước, có 41.233 người đã trả 60 bảng để có thể xem... một hiệp thi đấu của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu vô thưởng vô phạt tại Old Trafford giữa ĐT Argentina và ĐT Bồ Đào Nha. 

    Và không chỉ có công chúng mới phát điên lên vì họ: Cựu HLV ĐT Thụy Sĩ, ông Ottmar Hitzfeld đã từng cấm các học trò... đổi áo với Messi chỉ vì thần tượng ngôi sao người Argentina. Trước đó, Michal Kadlec và Manuel Friedrich đã từng suýt... tẩn nhau chỉ vì tranh giành áo đấu của Messi, khi Leverkusen gặp Barcelona ở Champions League mùa 2011-12. Trong khi đó, Gareth Bale, Raheem Sterling.v.v đều thừa nhận rằng họ là fan của Ronaldo.

    Lê Thành • 09:22 ngày 02/12/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay