Bóng Đá Plus trên MXH

HLV tại Premier League 2013/14: Ai sẽ là “Ông Trùm”?
AN NGỌC LINH • 17:44 ngày 17/08/2013
Mùa bóng 2013/14 được báo chí Anh gọi là mùa của các HLV, với hàng loạt những chiếc ghế nóng đổi chủ. Lần đầu tiên sau 4 thập kỷ, cả 3 đội dẫn đầu Premiership đều sẽ bắt đầu mùa giải mới với một HLV mới, và ai trong số những người mới đến sẽ là “Ông Trùm” của giải?
    DAVID MOYES, DƯỚI CÁI BÓNG CỦA SIR ALEX
    Khi David Moyes bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí mà Sir Alex để lại, Robbie Fowler đã tiên đoán: “Sir Alex Ferguson sẽ không nhúng tay vào. Ông ấy sẽ để David Moyes tự xoay sở”. Nhưng rất nhiều người còn nhớ rằng vào tháng 11/1969, Wilf McGuinness cũng chỉ ước mơ giản dị như thế sau khi lên thay Sir Matt Busby dẫn dắt M.U, và sau đó, Busby đã dẫn dắt thêm... 21 trận nữa mới chịu nghỉ.

    Bạn hãy thử tưởng tượng xem, Moyes chỉ cần thua một đôi trận, và đang bị dẫn điểm ở sân nhà. Đám đông bắt đầu gào lên : “Fergie, Fergie, hãy làm gì đó”, rồi camera lia đến Sir Alex trên khán đài. Và triều đại mới của Moyes có thể sụp đổ nhanh chóng, dưới cái bóng của Sir Alex.
    “Khi CLB gọi cho bạn và đầu dây bên kia là Alex Ferguson, bạn cảm thấy tai mình ù đi” - Dwight Yorke kể lại: “Moyes có làm được như thế không? Đó là vấn đề. Phải, các cầu thủ đến đây để chơi cho CLB, nhưng thông thường, họ cũng để ý xem sẽ làm việc với HLV nào. Thế nên, David Moyes còn nhiều việc phải làm để thuyết phục được những tên tuổi lớn”. 

    Yorke tiên đoán: “Tôi nghĩ ông ấy có quỹ thời gian vài năm ở đây, vì nền tảng của M.U là sự kế thừa và thành công. Nếu bạn có thể nhận ra sự tiến bộ ông ấy mang lại, thế là ổn. Nếu họ rơi vào bế tắc và giậm chân tại chỗ, mọi chuyện sẽ được xem xét lại”.

    David Moyes đang chứng tỏ bản lĩnh vững vàng 
    dù phải chịu áp lực từ thành công của Sir Alex

    AI KHÔNG SỢ HÃI, KẺ ĐÓ DẠY ĐƯỢC SƯ TỬ
    Huấn luyện là một công việc tương tự như dạy sư tử, như HLV huyền thoại Bella Guttmann đã đúc kết: “Sư tử thống trị các loài, nhưng anh vẫn có thể thỏa hiệp với nó để trình diễn, miễn là anh tự tin và không sợ hãi. Nhưng vào thời điểm mà anh không chắc chắn về năng lượng tinh thần của mình, với nỗi sợ hãi dẫn đường trong ánh mắt, anh sẽ đi đời”.
     
    Moyes đã gõ cửa khắp nơi, nhưng chưa mua được ngôi sao lớn nào và còn sắp sửa mất ngôi sao lớn nhất là Wayne Rooney. Dù thế, quan trọng là ông chưa sợ hãi. Ông đã thách thức đối thủ đáng gờm nhất, Jose Mourinho “cứ việc sử dụng tâm lý chiến”, trừng phạt và cô lập Wayne Rooney. 

    Ông không than vãn về cái bóng của Sir Alex, dù báo chí đề cập đến chủ đề ấy hàng ngày. Moyes lặng lẽ làm việc, và gặt hái chiến quả đầu tiên: Ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử M.U giành danh hiệu ngay mùa đầu tiên (thực ra còn có Dave Sexton, nhưng Charity Shield năm 1977 là danh hiệu mà họ đồng vô địch với Liverpool), sau khi đánh bại Wigan trong trận tranh Community Shield. Moyes đáng để đặt niềm tin, bởi dưới cái bóng lớn của Ferguson, ít nhất đến lúc này, ông vẫn chưa sợ hãi.

    Tân HLV của Man City, Pellegrini lại có một nỗi ám ảnh khác: Ông luôn gục ngã ngay khi sắp thuần hóa được sư tử. Malaga của ông chỉ còn kém vòng bán kết Champions League mùa trước vài chục giây. 

    Real Madrid khi đó đạt tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử (75%), và 96 điểm ở Liga mùa 2009-/10 cũng là kỷ lục với một… Á quân, nhưng đã thua một đội hạng Ba (Alcorcon) đến 0-4 ở Cúp Nhà Vua. Pellegrini dường như không có ADN chiến thắng, và đó là lý do khiến chúng ta không thể tin tưởng nhiều vào ông.

    BÌNH MỚI NHƯNG RƯỢU VẪN CŨ
    Vấn đề lớn nhất của Jose Mourinho tại Chelsea lại nằm ở mối quan hệ giữa ông và ông chủ Roman Abramovich. Mâu thuẫn giữa họ không hề mất đi, mà chỉ đang ẩn mình. Một thành viên trong BLĐ Chelsea nói trên tờ FourFourTwo: “Lúc này, họ không có Peter Kenyon để điều hòa mối quan hệ giữa hai người, mà chỉ có Ron Gourlay, người ủng hộ Abramovich vô điều kiện”. 

    Vì thế, một Mourinho đã từng chọc vào mắt Tito Vilanova cách đây hai năm và gây chiến tranh với biểu tượng của Madrid mùa trước sẽ phải học cách trở thành một nhà ngoại giao, chấp nhận một đội hình mà người khác mua sắm cho ông. 

    Mourinho từng vỗ ngực ở Madrid: “Tôi đến đây với đầy đủ sự vĩ đại và cả những khiếm khuyết của mình. Tôi sẽ không thay đổi”. Hiện tại, ông đã khoác lên mình một cái vỏ hiền hòa hơn, nhưng thay đổi thì có lẽ là không (chẳng hạn, Mourinho khen ngợi Wenger, nhưng lại “đá xoáy” 8 năm trắng tay của Arsenal). Không sớm thì muộn, Mourinho có thể bị Abramovich đẩy đi trước khi ông kịp làm nên thứ gì to tát?
    Arsenal là đội duy nhất không thay HLV trong tốp 4, nhưng mặt trái của sự ổn định là bảo thủ. Những tuyên bố chuyển nhượng cho đến thời điểm này vẫn chỉ là những chiếc “bánh vẽ”. 

    Đáng thất vọng hơn, trong buổi họp báo sau thất bại tại Cúp Emirates, ông Wenger tuyên bố: “Chúng tôi sẽ xử lý các vụ chuyển nhượng theo những nguyên tắc bản thân tuân thủ từ trước đến nay. Đó là đội bóng của chúng tôi. Các CLB khác có thể đi theo con đường khác, và đó là quyền của họ, nhưng chúng tôi sẽ chung thủy với những giá trị mà bản thân cho là quan trọng”.

    Bình mới, nhưng rượu vẫn cũ. Wenger có thể sẽ chẳng thay đổi gì, và Arsenal sẽ vẫn an phận ở tốp 4, nhưng chỉ thế thôi! 

    M.U sẽ tụt xuống... thứ 9?


    Lần đầu tiên sau 4 thập kỷ, cả 3 đội dẫn đầu đều sẽ bắt đầu mùa giải mới với tân HLV. Những trí óc còn minh mẫn bắt đầu hoạt động, và cuốn phim gần nhất được lấy ra từ trong kho: Năm 1974, Don Revie rời Leeds United, Bill Shankly không còn gắn bó với Liverpool, khi ấy là á quân, còn Brian Clough chia tay Derby, đội xếp thứ ba chung cuộc. Nếu mùa 1974/75 lặp lại, thì Chelsea sẽ là tân vương của chúng ta mùa sau, Man City lại ngậm ngùi về nhì, và M.U tụt xuống... thứ chín.

    Kể từ khi Premiership ra đời, các đội bóng đã thay đổi HLV tổng cộng 195 lần. Mùa trước, có tổng cộng 63 HLV mất việc ở 4 hạng đấu cao nhất của nước Anh, với 43 người bị sa thải và 20 người từ chức. Tương phản: Mùa 2002/03, số HLV mất việc chỉ là 35 (31 bị sa thải, 4 từ chức). Nghề HLV ngày càng giàu áp lực hơn.   

    HỒ SƠ CÁC HLV TẠI PREMIERSHIP
    Arsene Wenger (Arsenal)
    Quốc tịch: Pháp
    Tuổi: 63
    Số mùa gắn bó với CLB: 17
    Vị trí mùa trước: 4

    Paul Lambert (Aston Villa)
    Quốc tịch: Scotland
    Tuổi: 44
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 15

    Malky Mackay (Cardiff City)
    Quốc tịch: Scotland
    Tuổi: 41
    Số mùa gắn bó với đội: 2
    Vị trí mùa trước: Vđ Championship (thăng hạng)

    Jose Mourinho (Chelsea)
    Quốc tịch: BĐN
    Tuổi: 50
    Số mùa gắn bó với CLB: 4, mới bổ nhiệm lại vào mùa Hè này
    Vị trí mùa trước: Thứ 2 ở Liga (cùng Real Madrid)

    Ian Holloway (Crystal Palace)
    Quốc tịch: Anh
    Tuổi: 50
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: Thứ 5 tại Championship (thăng hạng nhờ play-off)

    Roberto Martinez (Everton)
    Quốc tịch: TBN
    Tuổi: 40
    Số mùa gắn bó với CLB: Bổ nhiệm vào mùa Hè
    Vị trí mùa trước: 18 (xuống hạng cùng Wigan)

    Martin Jol (Fulham)
    Quốc tịch: Hà Lan
    Tuổi: 57
    Số mùa gắn bó với CLB: 2
    Vị trí mùa trước: 12

    Steve Bruce (Hull City)
    Quốc tịch: Anh
    Tuổi: 52
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: Á quân Championship (thăng hạng)

    Brendan Rodgers (Liverpool)
    Quốc tịch: Bắc Ireland
    Tuổi: 40
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 7

    Manuel Pellegrini (Manchester City)
    Quốc tịch: Chile
    Tuổi: 59
    Số mùa gắn bó với CLB: Bổ nhiệm mùa Hè này
    Vị trí mùa trước: Thứ 6 ở Liga (cùng Malaga)

    David Moyes (Manchester United)
    Quốc tịch: Scotland
    Tuổi: 50
    Số mùa gắn bó với CLB: Bổ nhiệm mùa Hè này
    Vị trí mùa trước: Thứ 6 cùng Everton

    Alan Pardrew (Newcastle United)
    Quốc tịch: Anh
    Tuổi: 51
    Số mùa gắn bó với CLB: 2,5
    Vị trí mùa trước: 16

    Chris Hughton (Norwich City)
    Quốc tịch: Anh
    Tuổi: 54
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 11

    Mauricio Pochettino (Southampton)
    Quốc tịch: Argentina
    Tuổi: 41
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 14

    Mark Hughes (Stoke City)
    Quốc tịch: Xứ Wales
    Tuổi: 49
    Số mùa gắn bó với CLB: Bổ nhiệm mùa Hè này
    Vị trí mùa trước: Thất nghiệp

    Paolo Di Canio (Sunderland)
    Quốc tịch: Ý, Tuổi: 44
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 17

    Michael Laudrup (Swansea)
    Quốc tịch: Đan Mạch; Tuổi: 49
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 9ư

    Andre Villas-Boas (Tottenham)
    Quốc tịch: BĐN
    Tuổi: 35
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 5

    Steve Clarke (West Brom)
    Quốc tịch: Scotland
    Tuổi: 49
    Số mùa gắn bó với CLB: 1
    Vị trí mùa trước: 8

    Sam Allardyce (West Ham)
    Quốc tịch: Anh
    Tuổi: 58
    Số mùa gắn bó với CLB: 2
    Vị trí mùa trước: 10
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội