Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Lư Đình Tuấn: "Maradona Việt Nam" lên núi cầm quân?
14:30 ngày 20/01/2014
Cựu HLV của ĐT U22 Việt Nam đang được đội Đắk Lắk ướm vào vị trí thuyền trưởng, tại giải hạng Nhất 2014. Với những người trong nghề, cựu tuyển thủ từng được ví là “Maradona của Việt Nam” rất giỏi về chuyên môn, nhưng cái nghiệp cầm quân của ông lại… ba chìm bảy nổi.
    XIN CHÀO, MARADONA CỦA VIỆT NAM!
    Lư Đình Tuấn là con trai của cựu cầu thủ Thể Công – ông  Lư Đình Phán. Sau năm 1975, Lư Đình Tuấn cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Ăn tập ở đội Cảng Sài Gòn và trong màu áo đội bóng này, ông trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc ở xứ Sài thành. 

    Ông Tuấn từng góp sức giúp đội bóng lừng danh của Việt Nam đoạt chức VĐQG mùa bóng 1993-1994 và 1997, cùng Cúp Quốc gia mùa bóng năm 1992. Và Lư Đình Tuấn là một trong những trụ cột của ĐTQG tham dự các kỳ SEA Games 1991, 1993, 1995 (giành HCB) và vòng loại World Cup 1994. 

    HLV Trần Bình Sự (Đương kim thuyền trưởng của CLB Đồng Nai), người từng dẫn dắt ĐT Việt Nam tại SEA Games 17 (1993) khá am hiểu về cậu học trò có biệt danh Tuấn “nhím”. 

    Ông nhớ lại: “Tại SEA Games 17, có thể nói ĐT Việt Nam có khá nhiều cầu thủ giỏi. Tôi còn nhớ, trấn giữ khung thành là Phạm Văn Hùng; hàng phòng ngự có hậu vệ trái Nguyễn Minh Trung, cặp trung vệ Nguyễn Mạnh Cường và Chu Văn Mùi, sau đó là Nguyễn Văn Long; còn bên cánh phải là Bùi Thông Tân. 

    Hàng tiền vệ có thể nói là rất hay với Lư Đình Tuấn, ở giữa có Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Xuân Thanh, bên phải có Đinh Thế Nam, rồi Nguyễn Hồng Sơn; cặp tiền đạo chơi phía trên là Hà Vương Ngầu Nại và Phan Thanh Hùng, cầu thủ trẻ Lê Huỳnh Đức đá dự bị cho họ. 

    Ở thời điểm đó, Tuấn “nhím” đang nổi lên như một ngôi sao bởi vì anh được báo chí khu vực đặt cho cái biệt danh “Maradona của Việt Nam”. Quả thật, với cái chân trái khéo léo của mình, Tuấn có thể làm nên mọi chuyện khi bóng nằm trong chân. Đáng tiếc, năm ấy Tuấn và các đồng đội đã chơi bóng không thành công, nhưng đấy là bản lề để ĐT Việt Nam tạo nên điều kỳ diệu ở SEA Games 18 tại Chiang Mai, Thái Lan năm 1995”.



    ĐOẢN KHÚC NGHIỆP CẦM QUÂN
    Vì những chấn thương dai dẳng, cầu thủ Lư Đình Tuấn sớm phải treo giày. Ông tham gia công tác đào tạo trẻ ở Cảng Sài Gòn, sau đó được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn. HLV họ Lư được đánh giá là một trong những nhà cầm quân có chuyên môn tốt, tuy nhiên sự nghiệp huấn luyện lại gặp rất nhiều trắc trở. 

    Năm 2007, sau khi HLV Đặng Trần Chỉnh lẫn Võ Hoàng Bửu lần lượt cáo bệnh từ chức, ông Tuấn được đưa lên ngồi… ghế nóng. Được 2 năm thì TMN.CSG (sau đó được đổi thành CLB TP.HCM) bị rớt xuống hạng Nhất và ông Tuấn cũng phải ra đi không kèn trống. 

    Cũng năm 2009, nhà cầm quân này xuôi xuống xứ Tây Đô để làm lái trưởng cho Cần Thơ tại giải hạng Nhất. Thế nhưng, chẳng được bao nhiêu “nốt nhạc” vì căn bệnh đau dạ dày, ông Tuấn lại theo gương các đồng nghiệp cũ: Cáo bệnh nghỉ, rồi nghỉ luôn. 

    Chẳng biết, bệnh ông Tuấn nặng hay nhẹ và ở mức độ nào, chỉ thấy một thời gian sau đó, vị HLV này đã nhận lời mời trở lại làm HLV cho CLB TP.HCM (cũng chơi tại giải hạng Nhất). Vụ này sau đó đã khiến dư luận ầm ĩ bởi Cần Thơ chẳng chịu ngồi yên, họ đâm đơn kiện HLV Lư Đình Tuấn vì:  Một tay bắt 2 cá.

    Sau một thời gian lắng xuống, tháng 10/2010, ông Tuấn bất ngờ được ông Nguyễn Đức Thụy là chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành lúc bấy giờ mời làm HLV trưởng cho đội. Với dàn cầu thủ có giá trị lên đến 98 tỷ đồng, Sài Gòn Xuân Thành gần như vô đối tại giải hạng Nhất 2011 và đội bóng của Lư Đình Tuấn đã lên hạng trước 5 vòng đấu. Cũng chính vì thế, ông Thụy mạnh dạn đặt mục tiêu sẽ vô địch trong lần đầu được hít thở bầu không khí V.League. 

    Thật oái ăm cho ông Tuấn “nhím”, trái bóng mới lăn được 3 vòng thì vào tối ngày 3/4/2012, ông nhận được lệnh phải nghỉ việc. Đau đớn, ông Tuấn “bay ghế” chỉ bằng một tin nhắn. Sau đó dù được bổ nhiệm là GĐKT, nhưng sự xuất hiện của ông Tuấn là hữu danh vô thực. Nói như các cầu thủ, nhà cầm quân này ở lại cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.

    Nấc thang mới cho HLV Lư Đình Tuấn chính là việc ông được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm làm thuyền trưởng ĐT U22 Việt Nam tham dự VL U22 châu Á 2013. Nhưng ký ức với nhà cầm quân tại giải đấu tầm châu lục đắng cay nhiều hơn là ngọt bùi.


    NẾU ÔNG TUẤN “NHÍM” THƯỢNG SƠN
    Những ngày qua, người ta thấy HLV Lư Đình Tuấn xuất hiện tại sân vận động Đắk Lắk. Ông Tuấn đến đây làm gì?. Theo thông tin của chúng tôi có được, nhà cầm quân này đang được đội hạng Nhất Đắk Lắk mời chào về dẫn dắt. Ông Tuấn cho biết: “Cho đến thời điểm này, tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng phải nói rằng TP. Buôn Mê Thuật rất đẹp. Khí hậu nơi đây thật tuyệt vời”. 

    Cũng theo ông Tuấn, phải đợi xong giải Tứ hùng giành cho các đội bóng hạng Nhất đang diễn ra tại đây kết thúc, ông sẽ có những đúc rút về lực lượng, nhân sự, tiền bạc… rồi mới xem có gắn bó với đội bóng Cao Nguyên hay không.

    Thực tế, nhiều người đã đoán già đoán non, dù lưỡng lự nhưng ông Tuấn hẳn đã có quyết định, bởi bây giờ chỉ có duy nhất Đắk Lắk là đội còn trống ghế HLV trưởng. Vấn đề còn lại, có lẽ chỉ cấn cá ở khoản tiền lương, vốn bị giới cầu thủ “chê” là quá thấp. 

    Nếu HLV Lư Đình Tuấn nhận lời chèo lái Đắk Lắk, chắc chắn ông sẽ là ngôi sao sáng nhất của đội bóng này. Đương nhiên, đấy cũng là một thử thách không nhỏ với ông Tuấn. Nhưng rõ ràng, càng khó khăn thì nhà cầm quân này càng có cơ hội để chứng tỏ năng lực, rằng bao năm qua: “Chỉ là tôi chưa gặp minh chủ và cả sự may mắn!”.

    VÀI NÉT VỀ HLV LƯ ĐÌNH TUẤN
    Sinh năm 1968 tại Hà Nội
    Sự nghiệp cầu thủ gắn bó với Cảng Sài Gòn
    Cùng ĐTQG dự SEA Games 1991, 1993, 1995 và VL World Cup 1994
    SỰ NGHIỆP HLV
    2007 - 2009: TMN.CSG
    2009 - 2010: Cần Thơ
    2010: CLB TP.HCM
    2010 - 2012: Sài Gòn Xuân Thành
    2013: U22 Việt Nam
    2014: Đắk Lắk?
    NAM HÀ • 14:30 ngày 20/01/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay