Khi hình ảnh Beckham mình trần, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện trên Elle, lập tức cựu ngôi sao Man Utd và tuyển Anh lại gây nên một cơn sốt đối với chị em ở xứ Sương mù cũng như trên thế giới. Nhưng để đưa được hình ảnh Beckham “solo” trên bìa của cuốn tạp chí được chỉ định là dành cho giai nhân nổi tiếng thế giới, bà TBT Lorraine Candy đã phải đấu tranh với rất nhiều với cộng sự thậm chí là cả… cấp trên.
Bà Lorraine nhớ lại: “Bà nghĩ rằng anh chàng này sẽ khiến cho phụ nữ phát cuồng cả lên với cuốn tạp chí của chúng ta? Ông CEO hỏi tôi. Tôi trả lời sếp là “vâng” nhưng trong đầu tôi, câu trả lời dành cho ông ấy là, ông có biết phụ nữ cả thế giới này đều muốn nhìn thấy Beckham lột hết quần áo ra không?”.
Cũng theo bà Lorraine, Beckham là siêu sao bóng đá, là người mẫu H&M, là đại sứ Olympic. Trên tất cả, Beckham là biểu tượng của nam giới, là người đàn ông của gia đình nên “Tôi yêu anh ấy và sẵn sàng phá bỏ mọi nguyên tắc của Elle để chọn Beckham cho trang bìa”.
Và kết quả? Bà Lorraine thú nhận: “Cũng giống như hàng vạn người phụ nữ khác, tôi muốn gạt bỏ Victoria để ôm Beckham. Nhưng tôi không thể, tôi chưa từng có cảm giác đó trong sự nghiệp của mình. Không còn nghi ngờ gì, Beckham chính là một liều viagra cho phụ nữ hiện đại”.
Còn Alice Wignall - cô phóng viên được chọn để phỏng vấn cựu đội trưởng “Tam sư” thì khoe rằng: “Tôi như bị thôi miên khi nói chuyện với Beckham nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, anh ấy quá chuyên nghiệp và tuyệt vời”.