Thục chủ Lưu Bị cất quân 70 vạn, quyết diệt Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, khí thế ban đầu thắng như chẻ tre. Sứ thần Đông Ngô cầu hòa không được, khiến Tôn Quyền sợ đến luống cuống.
Nhờ Hám Trạch tiến cử, Tôn Quyền tin dùng Lục Tốn, cho làm đại đô đốc tổng quản toàn bộ binh lực Đông Ngô chống lại Lưu Bị. Đại thần nước Ngô, từ văn đến võ, đều lấy làm kinh ngạc. Các mưu sĩ thì cực lực khuyên can Tôn Quyền, bọn võ tướng thì bất mãn không phục gã thư sinh họ Lục, xuất thân chỉ là một anh học trò. Lưu Bị khi được tin Đông Ngô giao cho Lục Tốn làm đại tướng thì cũng lập tức khinh “thằng nhãi con miệng còn hôi sữa”.
Kết quả thì, ai xem Tam Quốc cũng đều đã biết: Lục Tốn đốt sạch doanh trại liên hoàn của 70 vạn quân Thục, đánh cho Lưu Bị tan tác (rồi sau đó qua đời).
Kỳ thực, không chỉ Hám Trạch của Ngô mà cả Mã Lương bên Thục đều đã biết tài Lục Tốn (Mã Lương đã hết sức cảnh giác, chẳng qua Lưu Bị kém cỏi không nghe). Mặt khác, Tôn Quyền cũng đã biết tài Lục Tốn nên mới quyết đoán giao quyền đại tướng cho anh học trò trói gà không chặt. Điều đáng nói ở đây là: cái tài của Lục Tốn không nằm ở danh tiếng hoặc chiến tích hiển lộ nào, chẳng phải ai cũng nhìn ra được.
Chiến thắng Di Lăng hiển nhiên là “của Lục Tốn”. Nhưng ngẫm kỹ, đấy là thành quả mà Tôn Quyền xứng đáng được hưởng, chứ không hề có yếu tố may mắn nào. Chiến tích của Tôn Quyền là khẳng khái bổ nhiệm Lục Tốn làm đại đô đốc (“trong văn võ, ai không tuân lệnh cho ngươi chém trước tâu sau”).
Rất tương xứng với vẻ ngoài “tài năng chỉ đủ trị được một quận” của Lục Tốn (mưu sĩ Bộ Trắc can Tôn Quyền như thế), là khả năng vô địch UEFA Conference League và các giải đấu quốc nội ở Hà Lan, của HLV Arne Slot. Ở tuổi 45 vốn còn khá trẻ đối với nghề HLV, và cũng chỉ mới lần đầu tiên bước ra khỏi nền bóng đá Hà Lan, Slot chẳng có điều gì lớn lao đáng để chờ đợi khi ông được giao ghế HLV trưởng tại CLB Liverpool trong mùa Hè năm ngoái.
Cũng vậy, người ta biết đến Hansi Flick chẳng qua vì nhân vật này là người cũ của Bayern Munich, rồi được Bayern trao quyền huấn luyện. Cho dù Flick từng vô địch Champions League đi nữa, cảm nhận của số đông vẫn chỉ là ông có danh hiệu ấy nhờ được cầm quân ở Bayern, hơn là ông đưa Bayern lên ngôi vô địch. Chỉ mới đây thôi, Flick còn mang tiếng là HLV trưởng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức bị sa thải.
Flick đến Barca cầm quân cũng thầm lặng như Slot đến Liverpool. Họ không bị chống đối là đã may rồi. Bây giờ thì, ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Barcelona, Flick đã đoạt Cúp Nhà Vua, giống như Slot vô địch Premier League trong mùa đầu tiên dẫn dắt Liverpool vậy. Ngoài danh hiệu đầu tay, Flick còn đang đứng trước cơ hội vô địch La Liga, và cả Champions League nữa.
Flick và Slot giờ đã được xem là những HLV hàng đầu thế giới. Tài năng của họ đã được khẳng định, bằng những danh hiệu cụ thể. Nhưng hãy nhớ lại thời điểm trước khi mùa bóng bắt đầu: bao nhiêu người thực sự tin vào thành công của họ? Họ đều tài giỏi. Nhưng, những người quyết định dùng họ ở Barcelona và Liverpool cũng đáng khen chẳng kém.