Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo không cần phải khiêm tốn, anh xứng đáng!
Lộc Trần • 11:29 ngày 26/08/2016
Muốn nhường danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2015/16 cho Antoine Griezmann cũng không được đâu Ronaldo, vì trong 365 ngày qua anh là số 1.
    Có lẽ trước lễ trao giải diễn ra, đa phần mọi người đã đoán ra chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý trên thuộc về ai. Gareth Bale cùng giành mọi vinh quang cấp CLB như Ronaldo, Antoine Griezmann thậm chí vào sâu ở cả 2 trận chung kết châu Âu như Ronaldo, nhưng không ai được bằng Ronaldo.

    Sẽ vẫn là cuộc tranh luận bất tận xem Ronaldo đã làm được gì trong 2 trận chung kết. Tại Champions League, anh chỉ làm mỗi việc là đá quả penalty cuối cùng. Tại EURO 2016, anh thậm chí còn không chơi quá 30 phút. Xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu? Xứng đáng!

    Một trận đấu chưa bao giờ nói lên điều gì, nhất là khi bóng đá là trò chơi của tập thể, người này hỗ trợ đồng thời tác động lên người khác. Nếu xem nhẹ vai trò của một người nhất định, chẳng khác nào chúng ta xem nhẹ gắn kết của cả tổ hợp đó. Ronaldo, ở tuổi 31, vẫn là thứ keo xuyên suốt mọi giải đấu. Vẫn bền bỉ nỗ lực khi mà sự chỉ trích ngày một tỷ lệ thuận với số tuổi của anh.

    Càng chỉ trích, Ronaldo càng thành công
    Càng chỉ trích, Ronaldo càng thành công

    Nếu ai đó còn tiếp tục đòi hỏi Ronaldo, họ có lẽ đã bị chinh phục bởi sự hoàn mỹ của anh. Chỉ có thừa nhận Ronaldo là một siêu nhân, người ta mới đòi anh phải ghi bàn trong mọi trận đấu, mọi thời khắc quyết định, trước mọi thách thức nghiệt ngã.

    Ronaldo đã gặp may, thậm chí là nhiều lần. Không sai. Nhưng nếu không có nỗ lực suốt một chặng đường dài như vậy, may mắn liệu có từ trên trời rơi xuống? Hãy nhìn vào thiên tài Leo Messi để biết Ronaldo đã phi thường đến mức nào. Đến Messi còn có lúc ngã gục, đến Messi còn có lúc đầu hàng trước số phận, đến Messi còn bị vinh quang khước từ. Ronaldo thì vẫn ở đó, và cố gắng.

    Đêm trao giải, Ronaldo khiêm tốn một cách kỳ lạ. Chẳng ai biết anh thật tâm mong Griezmann chiến thắng hay bỏ quên sợ kiêu ngạo ở nhà, chỉ biết nếu chọn người xứng đáng, không ai có thể hơn Ronaldo. 

    Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2015/16 chỉ là bước đệm để Ronaldo tiến tới một mục tiêu cao hơn: Quả bóng vàng 2016. Nửa đầu mùa 2016/17 sẽ góp một phần đánh giá, nhưng danh hiệu cao quý trên gần như đã thuộc về tay Ronaldo. Nếu mọi chuyện thành sự thực, Ronaldo sẽ chỉ còn kém Messi 1 Quả bóng vàng. Lúc đó, hãy nhường sự khiêm tốn lại phía sau và xông lên tiệm cận sự hoàn hảo, Ronaldo!

    VIDEO: Khoảnh khắc Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2015/16

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay