Thế nhưng “động đất” đã xảy ra. Dù mở tỷ số ngay ở phút 16 nhờ công của Amin Younes, Ajax lại để đối thủ gỡ hòa ở đầu hiệp 2.
Tỷ số 1-1 giữ nguyên đến hết trận, bất chấp các học trò của HLV De Boer tung ra tổng cộng 17 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà. Kết quả là Ajax mất chức vô địch vì ở trận đấu cùng giờ, PSV dễ dàng đánh bại đội chủ nhà PEC Zwolle 3-1.
Phát biểu trên kênh FOX Sports, HLV Frank de Boer thừa nhận “đây là một cơn ác mộng”, và các cầu thủ Ajax đã “suy sụp tới mức không buồn lên tiếng trong phòng thay đồ”.
Ngược lại, ông thầy Phillip Cocu của PSV thì tỏ ra rất hoan hỉ. “Chúng tôi phải cảm ơn De Graafschap, vì chính họ đã giúp chúng tôi vô địch”, cựu tiền vệ này phát biểu trên đài phát thanh NOS.