Thông tin này được đăng tải cách đây ít phút trên trang chủ tiếng Nhật của CLB Yokohama FC. Theo đó, Ban lãnh đạo đội bóng này đã chấp thuận lời đề nghị từ chức của HLV trưởng Milos Rus.
Lý do chia tay Yokohama FC của ông thầy 64 tuổi không phải bắt nguồn từ vấn đề chuyên môn dù sau 18 vòng đấu, đội bóng Nhật Bản vẫn lẹt đẹt ở giữa BXH thay vì top đầu như mục tiêu đề ra đầu mùa giải. Thực tế, Milos Rus đã đệ đơn xin rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng cách đây 9 ngày, nhưng không phải vì thành tích chưa được như kỳ vọng của Ban lãnh đạo Yokohama FC mà là vì lý do sức khỏe.
Milos Rus chưa trao cơ hội ra sân ở J.League 2 cho Tuấn Anh, nhưng bù lại ông giúp cho cầu thủ này dần làm quen với bóng đá Nhật Bản
Chiến lược gia từng dẫn dắt U17 Slovenia đã buộc phải trở về quê nhà để tập trung điều trị chứng rối loạn nhịp tim – căn bệnh khiến ông phải nhập viện vài lần trong năm 2016.
HLV Milos Rus ngậm ngùi khi chia tay Yokohama FC: “Trong thời gian gần đây, chứng rối loạn nhịp tim của tôi diễn ra theo chiều hướng xấu. Các bác sỹ đã khuyên tôi cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong khoảng thời gian là vài tháng, thậm chí là có thể tiến hành phẫu thuật khi cần. Tôi nghĩ CLB sẽ có phương án thích hợp để thay thế tôi. Rất xin lỗi mọi người khi phải nói lời chia tay đột ngột. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng Yokohama FC sẽ có những bước phát triển tốt trong tương lai”.
Trong thời gian HLV Milos Rus nắm quyền ở Yokohama FC, tiền vệ Tuấn Anh vẫn chưa được trao cơ hội ra sân thi đấu ở J.League 2. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Slovenia, bản thân chàng Nhô đã có những cải thiện đáng kể về mặt thể lực.