Guo rơi vào trạng thái hôn mê sau một tai nạn trong trận đấu tập giữa đội U20 nam Bắc Kinh và CLB RC Alcobendas ở Madrid. Dù được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng anh được xác nhận đã "chết não" trước khi được đưa về Trung Quốc tiếp tục chữa trị. Tình trạng của Guo ngày càng xấu đi, và vào tối thứ Tư, anh trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Tiantan (Bắc Kinh) chỉ một ngày trước sinh nhật 19 tuổi.
Guo từng thi đấu cho đội U19 của CLB Bắc Kinh Guoan và là thành viên tuyển U17 Trung Quốc năm 2023. Anh cũng tham gia dự án FC Bayern World Squad, chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá toàn cầu do gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich tổ chức.
Sự ra đi của Guo để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Trên mạng xã hội, anh trai của Guo đăng tải bức ảnh đen trắng của em trai kèm dòng trạng thái đầy xót xa: "Cậu ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở ngày cuối cùng của tuổi 18". Trước đó, anh cũng từng chia sẻ rằng tình trạng của Guo không có dấu hiệu cải thiện và gia đình buộc phải đối mặt với thực tế đau lòng.
Những tình tiết chính xác về vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Gia đình Guo cáo buộc Hiệp hội bóng đá Bắc Kinh đã che giấu thông tin và không minh bạch trong sự việc này. Họ yêu cầu công khai video trận đấu, chi tiết quá trình điều trị, cũng như thông tin về bảo hiểm của Guo.
Hôm thứ Ba, trên MXH, anh trai Guo khẳng định gia đình "chỉ muốn sự thật và công lý." Trong tuyên bố hôm 13/2, Hiệp hội bóng đá Bắc Kinh bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề liên quan.