Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Việt Nam: Rực sáng dưới triều đại mới!
NGỌC ANH • 08:50 ngày 28/09/2014
Trong lần đầu tiên HLV Toshiya Miura cầm quân ở một giải đấu chính thức, Olympic Việt Nam đã chơi đầy ấn tượng tại sân chơi Asiad 17. Dù phải dừng bước tại vòng 1/8 nhưng với những gì đã thể hiện trên đất Hàn Quốc, Olympic Việt Nam đã làm nức lòng NHM cả nước.
    HÌNH ẢNH TƯƠI, TÂM THẾ MỚI
    Khi lá thăm đưa O.Việt Nam vào bóng đấu cùng với O.Iran, O.Kyrgyzstan không nhiều người nghĩ rằng thầy trò HLV Miura có nhiều cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Ông thầy người Nhật Bản âm thầm chuẩn bị kỹ càng cho các chàng trai áo đỏ, nhất là vấn đề nâng cao thể lực. Và sau hơn nửa tháng dưới bàn tay của HLV Miura, O.Việt Nam mạnh lên trông thấy. Điểm ấn tượng đầu tiên đó là nền tảng thể lực của các cầu thủ chúng ta rất tốt. 

    Ở trận gặp O.Iran, O.Việt Nam đã sớm dẫn trước và khi đối phương vùng lên tìm bàn gỡ, các cầu thủ áo đỏ đã “điểm huyệt” đối phương bằng hai bàn thắng trong vòng 13 phút nửa cuối hiệp 2 để rồi ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1. Rồi đến trận gặp O.Kyrgyzstan, O.Việt Nam tiếp tục tấn công ào ạt ở hiệp 2, thời điểm mà rất nhiều cầu thủ nội thông thường xuống sức. Đặc biệt, ở trận vòng 1/8 gặp O.UAE - nhà Á quân Asiad, các học trò của HLV Miura làm phấn khích hàng triệu con tim khi thi đấu sòng phẳng với đối phương đến phút cuối và bàn thắng ở phút 87 của Huy Hùng là minh chứng rõ nét về sự dồi dào thể lực của O.Việt Nam. 


    Đó là sự khác biệt rõ rệt so với các cuộc đối đầu trước đây ở các cấp độ ĐTQG với 3 đối thủ lớn mà chúng ta vừa gặp tại Asiad 17. Những trận đấu như thế đã góp phần nâng tầm tâm thế của O.Việt Nam trong mắt đối phương và nếu lần sau gặp lại, họ sẽ phải có sự kiêng nể nhất định.

    TIẾC NHƯNG KHÔNG BUỒN
    Nhìn cách O.Việt Nam chơi khởi sắc trước các đội bóng vừa qua, các nhà chuyên môn đều có chung nhận định HLV Miura là bậc thầy về chiến thuật khi mỗi trận đấu ông đều có đấu pháp hợp lý. Ở trận gặp O.Iran sơ đồ 4-4-2 được ông Miura sử dụng ngay từ đầu nhưng khi đối phương đối phương dồn ép mình thì O.Việt Nam chuyển sang 4-5-1 rồi 3-6-1 và khiến đối phương bất lực hoàn toàn. Hay cuộc đọ sức với O.UAE, với sơ đồ 4-4-2, O.Việt Nam thi đấu rất khởi sắc, không kém cạnh đối thủ. Và khi đối phương hổng cánh phải, ông Miura đưa hậu vệ Văn Mạnh vào sân và lập tức khiến đội bóng Tây Á này hoảng loạn thực sự. 


    Đã có gần tá cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng được chúng ta tạo nên về phía khung thành đối phương. Nhưng do thiếu may mắn và kỹ năng dứt điểm ở tình huống cuối cùng còn hạn chế nên O.Việt Nam chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng. Đấy cũng là hạn chế lớn nhất của các chàng trai áo đỏ tại giải đấu lần này.

    Bên cạnh đó, việc duy trì tập trung ở những tình huống chống phản công của chúng ta chưa được đảm bảo. Bàn mở tỷ số của O.UAE là ví dụ điển hình khi hàng thủ chơi không tập trung, thiếu kín kẽ. O.Việt Nam đã không thể lần đầu đặt chân vào vòng tứ kết nhưng rõ ràng Asiad 17 là giải đấu để lại quá nhiều hình ảnh đẹp của thầy trò HLV Miura. Và với sự mát tay, cách vận dụng chiến thuật hợp lý khi gặp từng đối thủ của ông thầy 51 tuổi này đã giúp O.Việt Nam tỏa sáng lung linh trong lòng NHM.

    5 DẤU ẤN Ở ASIAD
    HLV MIURA “RA MẮT” ẤN TƯỢNG


    HLV người Nhật Bản đã chinh phục NHM ngay tại giải đấu đầu tiên của ông kể từ khi “kết duyên” với bóng đá Việt Nam. Olympic Việt Nam thể hiện hình ảnh rất mới mẻ với lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ dưới tay vị thuyền trưởng người Nhật Bản. Bên cạnh đó, những điều chỉnh chiến thuật, nhân sự của HLV Toshiya Miura trong các trận đấu tại Asiad cho thấy khả năng đọc trận đấu cực tốt và sự linh hoạt cao về đấu pháp cho đội bóng ông dẫn dắt. 

    MẠC HỒNG QUÂN HỒI SINH
    Trước khi HLV Miura đến Việt Nam, tiền đạo Mạc Hồng Quân bị hoài nghi về năng lực do phong độ đi xuống đáng kể sau hơn 1 năm từ CH Czech về V-League chơi bóng. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tháng làm việc với Hồng Quân trước thềm Asiad 17, HLV Miura đã giúp tiền đạo này hồi sinh. 


    Lối chơi mang “màu sắc” châu Âu là xúc tác để Hồng Quân phát huy năng lực. Việc được HLV Miura trao trọn niềm tin càng làm cầu thủ này thi đấu nỗ lực và là ững gương mặt nổi bật bậc nhất của Olympic Việt Nam tại Asiad 17. 

    HẾT LO CHIỀU CAO, KHÔNG NGẠI ĐẤU SỨC


    Tại Asiad 17, mặt bằng thể hình của các cầu thủ Olympic Việt Nam là khá tích cực do hầu hết các cầu thủ sở hữu chiều cao xấp xỉ 1m80. Nhờ điều này, trong cả 3 trận đấu trên đất Hàn Quốc, Olympic Việt Nam không hề lép vế các đại diện Tây Á, Trung Á trong những tình huống không chiến. Thể lực cũng có bước tiến đáng kể khi càng về cuối các trận đấu, Olympic Việt Nam càng tấn công mạnh mẽ hơn nhờ thể lực vẫn còn rất dồi dào.

    “CÁNH CHIM LẠ” ĐÀO DUY KHÁNH


    Trước Asiad 17, trung vệ Đào Duy Khánh (HN.T&T) là cái tên xa lạ với ngay cả các khán giả thường xuyên theo dõi V-League. Tuy nhiên, những trận đấu tại Hàn Quốc đã giúp Duy Khánh “bước ra ánh sáng” và được nhìn nhận là trung vệ rất triển vọng. Với lối đá thông minh nhưng không kém phần dũng mãnh của Duy Khánh, HLV Miura không ngần ngại trao cho anh suất đá chính như thể trung vệ này đã là một “thương hiệu” quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

    “TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM”
    Các trận đấu của Olympic Việt Nam ở Asiad 17 luôn có rất đông các CĐV người Việt đang sống tại Hàn Quốc đến cổ vũ. Những khán đài nhuộm đỏ cùng tấm băng-rôn “Tự hào là người Việt Nam” đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của HLV Miura trong suốt hành trình tại Asiad 17. 


    Phải dừng bước ở vòng 1/8, Olympic Việt Nam rời Asiad 17 với sự quyến luyến của người Việt tại xứ Kim chi và mỗi cầu thủ đều tự hứa sẽ không ngừng nỗ lực để mang thêm những niềm vui cho các CĐV của mình. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay