Cho dù giảm 40% giá vé, sân Red Bull Arena (Mỹ) vẫn chỉ đón chào 19.600 người tới xem. Nên nhớ sức chứa tối đa sân này là 25.000 người.
Đã qua rồi cái thời ĐT Brazil được chào đón như những ông hoàng tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Giờ đây, những Neymar, David Luiz, Kaka cũng phải “hạ giá” (vé) mới mong có khán giả tới xem. Đừng nghĩ rằng chỉ ở Mỹ, nơi bóng đá không phải là môn thể thao số một, ĐT Brazil mới bị lãng quên. Trong trận giao hữu với Honduras trước thềm Copa America 2015, các học trò của Dunga cũng chỉ được chào đón bởi 22.305 khán giả. Cần nhấn mạnh trận đấu này diễn ra ngay trên sân Beira-Rio (Porto Aleger, Brazil) với sức chứa 50.000 người. Thầy trò Dunga đang bị chính khán giả nhà quay lưng.
Hulk là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Brazil đánh bại Costa Rica
Thực trạng đáng buồn này là hệ quả của cơn khủng hoảng trong bóng đá Brazil. Thảm bại World Cup 2014 làm suy giảm nghiêm trọng hình ảnh bóng đá Brazil nói chung và ĐT Brazil nói riêng. Và Carlos Dunga với thất bại ở Copa America 2015 cũng chẳng làm mọi việc khá hơn. Lối đá khô khan mà Dunga xây dựng càng khiến Selecao xa rời hàng triệu CĐV Brazil hằng tôn thờ lối đá hoa mỹ.
Nhưng nhìn một cách tổng quát, bóng đá Brazil đã mất đi niềm tin của NHM từ những vấn đề lớn hơn cả chuyện thắng thua, chơi đẹp hay không đẹp. Những làn sóng biểu tình đã nổ ra khắp nơi ở Brazil để phản đối một World Cup 2014 tốn kém trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Và những bê bối tham nhũng tại LĐBĐ nước này càng khiến người Brazil thất vọng.
Bóng đá Brazil đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất, và sẽ không dễ dàng để thầy trò Dunga lấy lại được sự ủng hộ của người hâm mộ.