Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Xin lỗi em yêu, Liverpool đã trưởng thành!
Vũ Qua • 17:05 ngày 03/12/2019
Có một điều gì đó không hoàn toàn đúng với phong độ của Liverpool cho dù họ đã thắng 13 trong số 14 trận ở Premier League và tiếp tục nới rộng khoảng cách điểm với Man City. Nhưng dù sao, The Kop vẫn tìm ra cách chiến thắng, dẫu đầy kịch tính.

    Bất cứ ai đưa ra lời chê về các màn trình diễn của Liverpool trong năm 2019 đều dễ bị chế giễu. Bởi vì chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn phi thường của đội bóng chủ sân Anfield trong hành trình xóa tan cơn ác mộng không thể vô địch Premier League. 

    Cảm giác Liverpool đang 'lên thần' dưới sự huấn luyện bậc thày của HLV Juergen Klopp cho dù bộ ba tấn công của họ không kết nối hiệu quả như trước đây. Klopp thậm chí còn không cần sự đóng góp của Mohamed Salah sau khi anh ta tiếp tục có một màn thể hiện mờ nhạt. Thế nhưng Liverpool vẫn cứ chiến thắng.

    Bảy trong số 13 chiến thắng của Liverpool đều có tỷ số 2-1. Họ đã không giữ sạch lưới kể từ tháng Chín. Họ đã trở thành những con tắc kè hoa, dễ hấp thụ các đợt tấn công của đối phương - cho dù đó là Man City, Brighton hay Crystal Palace, Nhưng họ vẫn làm được những điều cần thiết để giành chiến thắng. 

    Mọi đối thủ của The Kop đều nghĩ rằng họ có cơ hội, một loạt các HLV thất bại đều nuối tiếc với mệnh đề "giá mà". Họ có thể là số nạn nhân của một màn lừa dối vĩ đại do Liverpool tổ chức, cứ mê mải với giả tưởng sắp đánh bại được The Kop và nhận một đòn kết liễu đầy bất ngờ.

    Ngay ở trận đấu mới nhất, thủ môn Alisson - mệt mỏi hoặc buồn chán hoặc cả hai - đã xoay sở để tự mình bị đuổi khỏi sân và gây ra sự hỗn loạn trong 15 phút cuối. Trọng tài Martin Atkinson hỗ trợ bằng cách quyết định thổi còi cho một cú đá phạt trực tiếp trong khi thủ môn thay thế đang loay hoay điều chỉnh hàng rào. 

    "Tôi muốn đọc bài phân tích nào đó về tình huống này", Klopp nói sau trận đấu. Nếu Brighton gỡ hòa, ông chắc hẳn sẽ nói và đọc nhiều hơn nữa. Đó là sự sống sót thuần túy từ đó, cách tiếp cận táo bạo của Brighton, thúc đẩy ý tưởng rằng đội đầu bảng Liverpool không phải là bất khả xâm phạm như nhiều người nghĩ.

    Trung vệ Virgil van Dijk, người đã có 2 bàn thắng để đảm bảo 3 điểm cho Liverpool, đã nói: "Chúng tôi đang có quãng thời tốt nhưng cũng biết rằng toàn đội có thể thi đấu tốt hơn 10% nữa. Nhưng dù sao, Liverpool vẫn cứ chiến thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng". 

    Khi Klopp đến nước Anh, ông đã nhanh chóng chán nản việc trả lời những câu hỏi thường gặp về việc liệu phong cách thi đấu năng lượng cao của ông có bền vững trong 8 tháng của một mùa giải hay không. Bây giờ, lời than vãn dành về phía Kloppen là The Kop không phải lúc nào cũng chơi như vậy. 

    Có một sự hiểu lầm phổ biến về sự tiến hóa của đội bóng của ông ấy từ những ngày đầu tiên, khi Liverpool hồi hộp, chạy nước rút về phía mục tiêu, nhưng vấp ngã bởi chính những sai lầm của mình.

    "Tôi không ngớ ngẩn đến mức tôi nói rằng tôi chỉ muốn xem một thứ bóng đá bùng nổ. Lý do là để cải thiện việc thực hiện một số điều quan trọng, như cách tạo sức ép, phản công và sử dụng các tình huống khi giành được bóng, điều mà chúng tôi vẫn làm. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có nhiều cách khác nhau để ghi một bàn thắng. Có nhiều cách khác nhau để điều khiển một trận đấu. Có nhiều cách khác nhau để kết thúc một trận đấu", Klopp nói.

    Khi gia nhập hàng ngũ các biểu tượng của vùng Merseyside, Klopp có thể được tâng bốc rằng những từ như vậy khiến người ta nhớ đến John Lennon huyền thoại vào cuối những năm 1960. Đại loại: "Anh xin lỗi em yêu, nhưng Liverpool đã trưởng thành".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay