Bấy lâu nay, Arsenal bán nhiều thế nào chắc ai cũng rõ. Nhưng để bù lại, ban lãnh đạo “Pháo thủ” đã “quên” đưa về những tài năng xứng tầm, chỉ để đáp ứng các mục tiêu tài chính. Điều đó gây bức xúc cho đa phần người hâm mộ trung thành của họ, dù tình hình kinh tế của CLB ngày càng đi lên. Đối với nhiều fan kỳ cựu, “thời kỳ tươi đẹp” của đội bóng con cưng đã đi qua.
Nhưng bất chấp thực tế đó, có một người đàn ông luôn cho rằng những chính sách của ban lãnh đạo CLB là đúng đắn. Người đó không ai khác chính là “Giáo sư” Arsene Wenger, và có lẽ cũng chẳng ai khác tại Bắc London ngoài ông có thể thốt lên những lời lẽ tự tin đến thế trước màn chạm trán Fenerbahce trong khuôn khổ play-off Champions League sắp tới.
Sau khi đưa ra lời đề nghị bị phía Newcastle chỉ trích là “thiếu tôn trọng” giành cho Yohan Cabaye, Wenger vẫn tiếp tục nói cứng: “Tôi không thể luôn luôn quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Tôi phải làm những gì có lợi cho chúng tôi. Có lẽ không thừa nếu nhắc lại cho mọi người nhớ rằng 16 năm qua chúng tôi đã luôn thành công đến thế nào trong chuyển nhượng.”
Wenger có hiểu nỗi lòng người hâm mộ?
“Hãy nhìn vào đội hình chúng tôi đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ (gặp Fenerbahce), họ đều là những cầu thủ hàng đầu. Đừng quên điều đó. Không phải những gì chúng ta không có mới là tốt nhất. Cần đánh giá đúng những gì bạn có, các cổ động viên nên hiểu như vậy.”
“Bởi vậy, những ai là cổ động viên trung thành hãy tới và thưởng thức trận đấu. Những thứ rác rưởi khác nằm ngoài chuyên môn thì hãy giành cho giới truyền thông. Chúng tôi hiểu cần làm gì, và biết cách giúp đội bóng duy trì sự cân bằng kể từ nay cho tới cuối kì chuyển nhượng. Đừng lo lắng nữa.”
Nhưng không lo lắng sao được, khi ai cũng hiểu thời gian dành cho Wenger đang dần cạn. Ngay cả khi ông có niềm tin rằng đội bóng đang đầu tư cho chặng đường lâu dài, nhưng điều đó không thuyết phục được các cổ động viên. Những lo lắng đã xuất hiện từ rất lâu, trước cả khi họ phải chứng kiến đội nhà chịu thất bại đầu tiên trong ngày khai mạc Premier League kể từ năm 1993, trước khi họ “mua hụt” Gonzalo Higuain, Luiz Gustavo và Luis Suarez, và trước cả chấn thương dài hạn của Oxlade-Chamberlain.