“Tôi đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả của bộ phận y tế xem liệu chấn thương mà Walcott vừa dính phải chỉ là hệ quả của một va chạm phần mềm, hay cậu ta lại bị tổn thương phần dây chằng đầu gối. Walcott đã không thể tự rời sân, điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương này. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận thông tin sẽ lại phải vắng Theo trong một thời gian dài”, HLV Wenger than thở trên tờ Daily Mail.
Ông buồn bã cũng đúng thôi. Kể từ khi trở lại thi đấu, Walcott mới chính là linh hồn của Arsenal. Tiền vệ người Anh vừa làm phong phú hơn các tình huống leo biên, vừa có thể đảm nhiệm vị trí trung phong của Pháo thủ mỗi khi Giroud có vấn đề về sức khỏe.
Cũng chính vì vậy, nếu Arsenal lại mất Walcott 4 tuần, khả năng Pháo thủ phải đối diện với cuộc khủng hoảng hàng công là rất lớn. Trong quãng thời gian dưỡng bệnh đầu tiên của Walcott mùa này, Arsenal vẫn sống khá thoải mái với Giroud. Tuy nhiên hiện tại chân sút người Pháp đã bị vắt kiệt sức lực. Anh cần được nghỉ ngơi thì lại mất cả 2 cầu thủ có thể thay thế vai trò của mình (Bendtner và Walcott). Một thảm họa với Pháo thủ nếu họ không nhanh chóng bổ sung lực lượng cho hàng công.