Tuần trước, Arsenal xác nhận thương vụ chiêu mộ hậu vệ 18 tuổi với giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên, Saliba sẽ tiếp tục thi đấu cho Saint-Etienne ở mùa giải tới. Việc này gây ra nhiều thắc mắc, trong bối cảnh cả lực lượng lẫn tài chính của Pháo thủ vốn chẳng lấy gì làm dư dả.
Giải thích cho câu chuyện này trong buổi phỏng vấn với tờ Metro, ông Sanllehi cho biết: “Việc cho mượn Saliba mùa tới là một phần trong hợp đồng. Chúng tôi hài lòng với điều khoản đó, bởi cường độ và đòi hỏi ở giải Ngoại hạng Anh là rất khắc nghiệt”.
“Saliba còn quá trẻ cho những thử thách ấy. Và như tôi luôn nói, chúng tôi cần phải bảo vệ những tài năng trẻ của mình. Sẽ là tốt cho cậu ấy nếu tiếp tục chơi ở giải đấu ít áp lực hơn trong quá trình hoàn thiện bản thân. Chỉ cần chờ một năm, chúng tôi sẽ có được một hậu vệ xuất sắc trong một thập kỷ”.
“Cậu ấy cũng đã chọn lựa điều tương tự, điều cậu ấy nghĩ là tốt cho cậu ấy. Và đó quả thực là phương án hoàn hảo”, Sanllehi chia sẻ.
Song song với Saliba, Arsenal cũng đã hoàn tất thương vụ mượn Dani Ceballos từ Real Madrid, trong mục tiêu trở lại top 4 Ngoại hạng Anh mùa tới.